- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điềm báo chuỗi bất hạnh trong đám cưới cổ tích và người đàn ông chia loan rẽ phượng, gây ra mối tình tay 3 oan nghiệt của Công nương Diana
Nếu không có sự sắp xếp ép buộc ấy, có lẽ Thái tử Charles đã cầu hôn Camilla và sẽ không có tấn bi kịch sau đó, để cuối cùng không chỉ có hai người phải đau khổ.
- Khi biết chồng ngoại tình, Công nương Diana cũng "tìm vui" bên một loạt người tình bí mật, có người được đồn thổi là cha đẻ của Hoàng tử Harry
- Những người đàn ông quyền lực từng 'điên đảo' vì Công nương Diana, nhưng đến cuối đời bà tiết lộ người mình yêu khiến ai nghe cũng thấy xót xa
- Rất chăm diện mẫu giày mà Công nương Diana từng đoạn tuyệt, bà Camilla có lẽ là nữ tình địch 'chẳng phải dạng vừa
Nếu không có sự sắp xếp ép buộc ấy, có lẽ Thái tử Charles đã cầu hôn Camilla và sẽ không có tấn bi kịch sau đó, để cuối cùng không chỉ có hai người phải đau khổ.
Thái tử Charles sẽ không cưới Công nương Diana nếu không có sự can thiệp của người đàn ông này vào cuộc hôn nhân của Công tước Camilla
Vào ngày 29 tháng 7 năm 1981, Thái tử Charles và Diana Spencer đã có một đám cưới cổ tích trong cung điện Hoàng gia dưới sự theo dõi của 750 triệu người. Nhưng sau ngày huy hoàng đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng tràn ngập những bê bối tình cảm. Đó là mối quan hệ tay 3 công khai giữa Công nương Diana, Thái tử Charles và nữ Công tước Camilla Parker Bowles.
Chúng ta đều biết nó đã kết thúc như thế nào: Charles và Diana ly hôn vào năm 1996. Diana qua đời vào năm 1997. Và đến năm 2005, Charles và Camilla chính thức đến với nhau dù bị làn sóng dư luận chỉ trích dữ dội. Nhưng chỉ hơn chục năm, kẻ thứ 3 đã chen chân vào gia đình người khác lại bị chính người đàn ông yêu mình đến bất chấp đuổi khỏi nhà. Kết cục của ngày hôm nay sẽ không bi thương nếu như năm ấy không có sự sắp xếp của người đàn ông này. Đó chính là cha của nữ Công tước Camilla.
Thái tử Charles và nữ Công tước Camilla
Thái tử Charles gặp người vợ thứ hai của mình qua một người bạn chung, nhà sử học người Chile Lucia Santa Cruz. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Juror đã kể lại: Thái tử bị mê hoặc bởi vẻ từng trải, sắc sảo của Camilla. Ông vốn dĩ không thích những cô gái quá hiền dịu và mang vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện.
Hai người gặp nhau thường xuyên tại các trận đấu polo và sau đó hẹn hò bí mật ở Broadlands - một trong những ngôi nhà của ông họ Lord Mountbatten, chú của Hoàng thân Philip. Trong thời điểm đó Camilla đã yêu sĩ quan Andrew Parker Bowles nhưng do ông rời khỏi đất nước để phục vụ quân đội và số phận đã đưa Thái tử gặp được nữ Công tước.
Theo cuốn Prince Charles bán chạy nhất của tác giả Sally Bedell Smith, Charles cảm thấy thoải mái khi ở bên Camilla. Họ ca hát, nhảy múa ở các câu lạc bộ đêm hoặc ăn tối cùng nhau tại căn hộ của Camilla. Họ có thể bên nhau cả ngày mà không biết chán.
Năm ấy, Thái tử Charles mới 24 tuổi, ông lo lắng mình còn quá trẻ để ổn định mọi thứ. Và Camilla lại không phải là một trinh nữ - yêu cầu khắt khe khi làm dâu Hoàng gia nên Charles do dự rất nhiều.
Đầu tháng 1 năm 1973, khi Charles lên đường đi Caribbean để làm nhiệm vụ hải quân, ông vẫn còn tình cảm sâu nặng với Camilla nhưng lại không hề muốn hứa hẹn hay bắt bà phải chờ đợi. Cùng lúc ấy thì Andrew đã trở lại Luân Đôn.
Đám cưới của bà Camilla với sĩ quan Andrew Parker Bowles năm 1973
Ngay khi Thái tử Charles vừa rời đi, anh trai của Andrew và cha của Camilla đã lên kế hoạch làm cho Camilla và Andrew phải nhanh chóng kết hôn. Bedell Smith viết: "Họ can thiệp bằng cách thông báo đính hôn trên tờ The Times vào ngày 15 tháng 3. Họ nói rằng Andrew đã cầu hôn bạn gái của anh ta".
Từ một thông báo đính hôn mang tính áp đặt như thế nhưng với những gia đình danh giá thì không thể chỉ nói suông, nhất là khi đã tuyên bố với báo chí. Vậy là ván đã đóng thuyền, Camilla buộc phải lấy chồng dù người đó không phải người mà bà yêu. Còn Andrew có vẻ cũng không mặn mà với cuộc hôn nhân này cho lắm nên cuộc sống sau đám cưới hai người rất tự do thoải mái. Chính Andrew cũng biết rõ trái tim vợ mình đã dành cho Thái tử. Có lẽ hai bên cũng chỉ là miễn cưỡng chiều ý gia đình.
Khi trở lại, Thái tử Charles đã sốc vô cùng khi nghe tin về Camilla. Ông không hiểu tại sao mối quan hệ của ông với Camilla vừa mới bắt đầu không lâu, cả hai đều yêu nhau chân thành vậy mà tại sao bà lại vội vã lấy chồng khi chỉ vừa mới xa Thái tử không lâu.
Nếu không có sự sắp xếp ép buộc ấy, có lẽ Thái tử Charles đã cầu hôn Camilla và sẽ không có tấn bi kịch sau đó, để cuối cùng không chỉ có hai người phải đau khổ.
Sai lầm hôn nhân - 4 người phải gánh chịu
Trong khi Andrew Parker Bowles biết rõ vợ mình vẫn nhung nhớ Thái tử Charles nhưng lại vờ như không thấy thì Công nương Diana cũng nhận ra chồng mình ngoại tình ngay trong lễ cưới.
Có vài nguồn tin nói rằng, trước đám cưới vài ngày, Diana đã nghi ngờ mối quan hệ của Thái tử với Công tước Camilla và cô muốn dừng đám cưới trước khi quá muộn nhưng không được gia đình đồng ý. Cố gắng làm dâu Hoàng gia với hi vọng nghi ngờ ấy không phải là sự thật nhưng đau lòng hơn, trong đám cưới cổ tích cô lại phải nuốt nước mắt vào trong.
Công nương Diana từng chia sẻ với nhà viết tiểu sử của cô ấy là Andrew Morton về ngày cưới của cô: "Tôi biết Camilla ở đấy. Tất nhiên rồi và tôi tìm cô ấy. Tôi đi bộ xuống và phát hiện Camilla cùng cậu con trai Tom của cô ấy. Camilla đội chiếc mũ màu xám nhạt, che kín nhưng tôi vẫn nhận ra. Nó ấn tượng đến mức đến giờ tôi vẫn không quên được hình ảnh đó".
Dù trước đám cưới, Công nương Diana đã không còn thiện cảm với nữ Công tước nhưng vì bà là phu nhân của sĩ quan quân đội Hoàng gia Anh Andrew Parker Bowles nên cô buộc phải mời họ.
Mặc dù có chút không thoải mái nhưng Công nương không hề biết chắc chắn điều gì đã xảy ra đằng sau vì Thái tử Charles luôn một mực khẳng định: Camilla chỉ là một người bạn cũ. Ông cũng trấn an vợ rằng Camilla từng là người bạn thân thiết nhưng sau khi cưới cô, ông sẽ không còn mối quan hệ mật thiết nào với các phụ nữ nữa.
Tuy nhiên, theo tác giả Penny Juror đã viết trong tiểu sử về Công nương Diana thì ngay trong lễ cưới: "Charles liếc nhìn Camilla, anh ta bước xuống lối đi với một cái nhìn vô cùng buồn bã".
Theo Helino
-
Thế giới2 giờ trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.
-
Thế giới8 giờ trước85% số vụ tai nạn vào dịp Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan liên quan đến va chạm xe máy.
-
Thế giới1 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Thế giới1 ngày trướcHoàng tử Harry đang sản xuất dự án mới cho Netflix về môn thể thao quý tộc polo. Tuy nhiên, người ta phát hiện bên trong câu lạc bộ mà anh quay phim che giấu sự thật trụy lạc của giới thượng lưu phương Tây.
-
Thế giới1 ngày trướcThật không ngờ, bên trong chiếc bình cổ mà 3 anh em đào được lại chứa rất nhiều vật thể bằng vàng.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một kẻ giết người trốn truy nã suốt 23 năm qua, thời điểm bị bắt đang là trụ trì một ngôi chùa ở Quảng Đông.
-
Thế giới1 ngày trướcLễ hội Songkran tại Thái Lan năm nay ghi nhận ít nhất 116 người chết, gần 1.000 người bị thương do tai nạn.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ án liên quan đến 2 người đàn ông tự tử sau khi sát hại 2 phụ nữ trong khách sạn đang trở thành đề tài nóng tại Hàn Quốc.
-
Thế giới1 ngày trướcKhối lượng lớn gạch đá bong ra và rơi xuống, nện trúng đầu một phụ nữ mang thai trong hầm ga tàu điện ngầm khiến cô ngã xuống, ngừng tim.
-
Thế giới2 ngày trướcSự quan tâm, bao bọc quá mức của người mẹ đã phá hủy tương lai của thần đồng Trung Quốc Ngụy Vĩnh Khang.
-
Thế giới2 ngày trướcMới đây, khi phóng viên tìm tới tận nhà để phỏng vấn, bố mẹ của kẻ dùng dao tấn công và đâm chết 6 người ở một trung tâm thương mại tại Sydney, Úc đã đưa ra thông tin bất ngờ về động cơ của con trai.