Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Những bác sĩ này đã hành độngkhông thể tưởng tượng nổi như vừa mổ vừa xem bóng trên tivi hoặc dùng tinh trùngcủa mình để thụ tinh cho bệnh nhân.

Những bác sĩ này đã hành độngkhông thể tưởng tượng nổi như vừa mổ vừa xem bóng trên tivi hoặc dùng tinh trùngcủa mình để thụ tinh cho bệnh nhân.

>>
>> 
>>
>>

Vừa mổ vừa xem World Cup

Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng


Một bác sĩ hàng đầu ở Thụy Sĩ đã bị bắt gặp xem một trận bóng World Cup tronglúc đang tiến hành một ca phẫu thuật nhạy cảm, và ông này còn uống rượu tronggiờ nghỉ của một ca mổ khác.

Vincent Bettschart đang mổ bụng cho một bệnh nhân vào ngày 17/6/2010 thì ôngchuyển tivi vào trong phòng mổ để xem trận Pháp - Mexico. Khó tin hơn nữa, ôngcòn vặn âm lượng hết cỡ, khiến cho căn phòng tràn ngập những tiếng kèn vuvuzelavà tiếng người reo hò cổ vũ.

Mới cách đó chưa đầy tháng, Bettschart đang phẫu thuật ruột cho một bệnh nhânkhác thì nghỉ giải lao để thưởng thức một li rượu khai vị. Được biết, bác sĩ nàycòn thông báo với các trợ lí và ý tá: "Đến giờ uống Apero - Tôi sẽ đi làm một linhỏ!".

Apero là một loại rượu Italy thường dùng để làm cocktail. Nhóm y tá khai với cấptrên của mình rằng bác sĩ Bettschart đã đi khoảng nửa tiếng rồi mới quay lạihoàn tất ca mổ.

Khi tương lai của Bettschart được cơ quan chức năng đem ra định đoạt thì nhữngngười thuê bác sĩ này đã đứng ra bênh vực ông và hình phạt dành cho Bettschartchỉ là một lời mắng mỏ.

Dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân

Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Cecil Jacobson, nguyên là một bác sĩ phụ sản ở bang Utah, Mỹ. Ông đã dùng tinhtrùng của chính mình để thụ tinh cho một số bệnh nhân mà không cho họ hay biết.Jacobson đã bị bắt vì tội này.

Những người phụ nữ được thông báo họ sẽ được thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùngcủa một người hiến tặng ẩn danh phù hợp với các đặc điểm của chồng mình. Nhưngtrên thực tế, vị bác sĩ tốt bụng đã bí mật dùng sản phẩm của chính mình.

Jacobson bị kết án 5 năm tù.

Chèn tua vít vào lưng bệnh nhân

 Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Một bác sĩ Hawaii đang bị kiện vìtội lạm dụng sau khi ông ta cố tình chèn một chiếc tua vít thay vì một thanhtitanium vào lưng của một bệnh nhân.

Robert Ricketson cho biết ông không còn lựa chọn nào khác là phải đặt dụng cụnày vào lưng của Arturo Iturralde, khi đó 73 tuổi. Lý do là ông không có thanhtitanium cần để hoàn thành ca phẫu thuật một cách đúng đắn.

Chiếc tua vít bị gãy vài ngày sau ca phẫu thuật hồi tháng 1/2001, và Iturraldephải trải qua ba ca phẫu thuật khác để chèn các thanh titanium vào và chữa nhữngbiến chứng. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã bị liệt hai chân và chết 2 năm sau đó.

Sau khi Ricketson dỡ chiếc tua vít trong một ca phẫu thuật khác, các y tá đãnhặt nhạnh những mảnh vỡ và đem chúng tới luật sư. Họ cũng thông báo cho ngườinhà bệnh nhân.

Gia đình Iturralde được biết, trước ca phẫu thuật, bằng y khoa của Ricketson đãbị đình chỉ ở Oklahoma và bị thu hồi ở Texas, sau một loạt các đơn kiện nhằm vàoông này. Ricketson còn thừa nhận kê đơn giả để lấy thuốc.

"Phẫu thuật tình yêu" nhưng không thông báo cho bệnh nhân

 Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Không thể chối cãi, James Burt là một trong những người hãi hùng nhất từng cầmtấm bằng hành nghề y. Ông ta đã dành nhiều thập niên để phẫu thuật cơ quan sinhdục ngoài của phụ nữ, thường là sau khi sinh. Nhưng điều thực sự kinh tởm là ôngkhông nói cho bệnh nhân những gì mình đã làm.

Trong suy nghĩ, James Burt cho là mình đang nâng cấp bộ phận mà những người phụnữ đó sinh ra đã có. Một lần, ông nói rằng có thể thay đổi phụ nữ từ "một conchuột nhà nhỏ bé khó bảo, hoảng sợ" thành "một con chuột nhà nhỏ bé hứng tình".

Nhưng kết quả là, nhiều phụ nữ đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để chỉnhsửa những gì Burt đã gây ra cho họ.

James Burt từng phải đối mặt với đơn kiện 21 triệu USD nhưng không phải ra hầutòa nhờ tự nguyện từ bỏ bằng y khoa của mình

Làm chết ngạt bệnh nhân 10 tuổi khi dùng trị liệu tái sinh

Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Năm 2000, một bé gái 10 tuổi ởColorado (Mỹ) đã chết vì bị ngạt sau khi được điều trị bằng liệu pháp tái sinh.Nạn nhân, Candace Newmaker, bị quấn chặt trong nhiều lớp chăn, sau đó bị ép phảichiến đấu... để được sinh ra lần nữa.

Bé phải vật lộn với sức nặng của các nhà trị liệu và người mẹ nuôi để rồi ngạtthở và chết.

Trong đoạn video ghi cảnh trị liệu, Candace được nghe thấy van xin các nhà liệupháp tâm lý thả bé ra. "Cháu chết mất. Làm ơn đi, cháu không thở được". 

"Cháu muốn chết à?", một nhà liệupháp nói. "Thế thì chết đi. Cứ việc, chết ngay bây giờ đi".

Cuối cùng, khi Candace được dỡ ra, bé đã bất tỉnh và được thông báo chết trongbệnh viện. 

Bà Watkins, 54 tuổi, và cô Ponder, 40 tuổi, cùng với hai trợ lý của họ chỉ lĩnhán 16 năm tù. Kể từ sau cái chết của Candace, liệu pháp tái sinh bị cấm ởColorado. 

Để quên miếng xốp trong xương sống bệnh nhân

 Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Một bác sĩ ở Baltimore đã bỏ quên một miếng xốp trong lưng một bệnh nhân trongquá trình phẫu thuật và chỉ nói với nạn nhân sau khi vật này hiện lên trên phimX 17 ngày sau đó.

Vị bác sĩ "lành nghề" đã bị kiện vì tội bất cẩn tại Tòa án Thành phố Baltimore. 

Theo đơn kiện, bác sĩ Spiro B. Antoniadis của Trung tâm Xương sống Maryland chỉthừa nhận sai lầm của mình khi bệnh nhân John P. Freel bị nhiễm trùng tụ cầukhuẩn và phải rút một lượng lớn chất lưu ra khỏi cơ thể.

Ông này tiếp tục bị đau ở phía dưới lưng và đau dai dẳng bên chân phải. Khôngnhững thế, Freel còn bị bất lực về tình dục.  

Ngay cả khi tiết lộ những gì đã xảy ra, bác sĩ Antoniadis vẫn tư vấn cho bệnhnhân rằng miếng xốp kia không phải là một mối lo nên không cần phải dỡ bỏ.

Vẽ hình xăm tạm thời lên người bệnh nhân đang bị gây tê

 Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Steven Kirshner, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở hạt Burlington, New Jersey, hẳnđã nghĩ cười là liều thuốc tốt nhất. Vì vậy, ông thích vẽ hình xăm tạm thời lênnhững bệnh nhân đã gây tê như là một sự ngạc nhiên nhỏ dành cho họ khi họ trở vềnhà. 

Tất nhiên, không phải ai cũng cảm thấy "ngạc nhiên". Bệnh nhân Elizabeth Mateođã cáo buộc bác sĩ chỉnh hình của cô "chà một bông hồng đỏ" tạm thời lên bụng côkhi cô bị gây tê.

Bệnh nhân này phát hiện hình xăm nằm dưới cạp quần lót vào sáng hôm sau khichồng cô giúp cô mặc quần áo để trở về nhà sau ca phẫu thuật.

Bác sĩ Kirshner không phủ nhận việc ông đã làm và cho biết từ trước đến nay chưaai phàn nàn về điều đó. 
 
Lạm dụng 103 bệnh nhân và giữ tất cả video về họ 

 Điểm mặt những bác sĩ liều đến hãi hùng

Bác sĩ nhi khoa Earl Bradley, 56 tuổi, bị các nhà chức trách bang Delaware củaMỹ cáo buộc tội lạm dụng tình dục đối với 103 bệnh nhân trong khoảng thời gian10 năm. Tổng cộng, Bradley 471 điểm trọng tội.

Bradley còn ghi hình lại gần như tất cả các vụ lạm dụng và một trong những đoạnvideo đã dẫn tới việc bắt giữ ông này.

Theo Thanh Hảo
VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.