- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều gì hấp dẫn ở chiếc váy cưới cũ này mà 12 người phụ nữ xếp hàng chờ tới lượt mặc?
Một chiếc váy cưới trông có vẻ khá bình thường nhưng rất nhiều cô dâu đang đợi tới lượt mình để được mặc...
Một chiếc váy cưới trông có vẻ khá bình thường nhưng rất nhiều cô dâu đang đợi tới lượt mình để được mặc. Được biết, danh sách chờ đợi này có thể còn tăng lên nhiều hơn nữa.
Thông thường, những chiếc váy cưới chỉ được cô dâu mặc trong đúng một ngày trọng đại duy nhất và sau đó là xếp xó, cất trong tủ có khi đến hàng chục năm sau cũng chưa một lần lôi ra lại. Chính vì vậy, một người phụ nữ tốt bụng sống tại bang Nebraska, Mỹ, đã quyết định làm một điều khác biệt, giúp chiếc váy cưới của mình không rơi vào thảm cảnh cũ nát nơi góc tủ mà lại có thể giúp cho rất nhiều cô dâu khác đang cần tới.
Dawnetta rạng rỡ trong ngày cưới vào tháng 6 năm ngoái (Ảnh: Internet)
Chủ nhân của chiếc váy cưới cũ này là chị Dawnetta Heinz, một huấn luyện viên thể hình, chị kết hôn vào tháng 6 năm ngoái. Dạo gần đây khi sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị dọn sang nhà mới, Dawnetta mới lục lại được chiếc váy cưới mà mình đã quên lãng từ rất lâu.
Sau một hồi ngắm nghía, bồi hồi nhớ lại giây phút tuyệt vời trong hôn lễ ngày xưa, Dawnetta đã lên Facebook đăng tin tặng váy cưới cho cô dâu nào cần đến.
“Bởi vì sắp phải dọn đi nơi khác nên tôi muốn tặng lại chiếc váy này cho cô dâu nào đang gặp khó khăn. Chỉ không ngờ rằng sau đó rất nhiều chị em đã nhắn cho tôi, mong rằng được mặc chiếc váy này vào hôn lễ của họ. Tôi thật sự choáng ngợp”.
Bài đăng tặng váy cưới của Dawnetta thu hút sự chú ý của rất nhiều phụ nữ (Ảnh: Internet)
Do lượng người xin váy quá nhiều, Dawnetta lại muốn giúp đỡ tất cả mọi người nên cuối cùng cô đã nảy ra ý nghĩ sẽ chuyền tay chiếc váy cưới của mình theo thứ tự ai cần trước sẽ dùng trước, sau đó phải giặt giũ sạch sẽ lại để chuyển lại cho người dùng sau.
Tính đến nay đã có 2 cô dâu đã mặc chiếc váy cưới này, và danh sách chờ đợi còn khoảng 10 người xếp hàng dần đến năm sau.
Arianna Pro, bà mẹ 4 con xinh đẹp trong chiếc váy cưới chuyền tay (Ảnh: Internet)
Cô dâu đầu tiên mặc lại chiếc váy cưới là Arianna Pro, một bà mẹ đã 4 con ở San Francisco. Arianna muốn tuyên thệ lại với chồng một lần nữa.
“6 năm trước đám trong cưới đầu tiên tôi thật chẳng quan tâm lắm về mọi thứ bởi nghĩ rằng nó không cần thiết. Cho đến khi tôi thấy chiếc váy cưới tuyệt đẹp của Dawnetta, tôi chợt nghĩ có lẽ mình sẽ trông tuyệt vời lắm khi mặc nó. Chúng tôi vừa mất đi một cậu con trai, tôi nghĩ rằng một điều gì đó mới mẻ sẽ khiến cuộc sống của gia đình tôi tươi sáng hơn”.
Sau hôn lễ của mình, Arianna đã đóng gói cẩn thận chiếc váy cưới và gửi đến cho cô dâu tiếp theo ở Omaha, Valarie Fitzgerald.
Cô dâu Valarie Fitzgerald rạng rỡ trong vòng tay chú rể (Ảnh: Internet)
Valarie cho biết: “Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính vì thế để mua một chiếc váy cưới không phải chuyện đơn giản”.
Dawnetta hơn ai hết rất hiểu về những khó khăn của việc tổ chức đám cưới với một ngân sách eo hẹp.
“Ngày đó vợ chồng tôi cũng chẳng có tiền, không có nhà ở phải sống trên xe. Số tiền tiết kiệm cuối cùng đều dồn vào chi phí cho nhà thờ. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người cũng có thể trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc trong chiếc váy của tôi. Đối với cô dâu mà nói, chiếc váy cưới mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Có lẽ vì vậy khi tôi biết việc mình đang làm sẽ giúp cho các cô dâu khác cảm nhận được tất cả cảm xúc mà tôi từng có trong hôn lễ, tôi thấy mình thật may mắn”.
Ảnh: Internet
Câu chuyện chị em chuyền tay nhau một chiếc váy cưới khiến cho nhiều người liên tưởng tới một cuốn sách nổi tiếng mang tên "Sisterhood of traveling pants". Cũng là một chiếc quần jean được chuyền nhau trong hội bạn thân và mỗi người họ đều có những trải nghiệm kỳ diệu khác nhau với cuộc sống xung quanh từ khi có chiếc quần xuất hiện. Điều đặc biệt hơn là bất cứ ai mặc chiếc quần này cũng đều rất xinh đẹp và sau một vòng phiêu lưu của chiếc quần, các chị em bạn gái càng thắt chặt mối dây thân tình, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn nữa. Hy vọng rằng chiếc váy cưới của Dawnetta cũng như vậy, sau một vòng chuyền tay sẽ có thể kết nối các cô dâu với nhau, tạo nên nền tảng của một tình chị em thật đẹp.
-
Thế giới5 giờ trướcHọc dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.
-
Thế giới10 giờ trướcXong việc bước ra, thấy chồng ngủ say trong ô tô, vợ không nỡ gọi mà tự bắt xe về, đến khuya khi chị trở lại tìm thì người chồng đã tử vong do ngộ độc khí CO.
-
Thế giới13 giờ trướcTrong khi đó, nhiều netizen lại tỏ ra ngạc nhiên trước kỹ thuật đỗ xe "đỉnh cao" của người phụ nữ này và cho biết không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
-
Thế giới1 ngày trước“Qua khe hở, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang bò dưới đất, thực sự trông rất đáng sợ”, người hàng xóm rùng mình kể lại.
-
Thế giới1 ngày trướcVua Charles được cho là đã gặp David Beckham trong thời gian Hoàng tử Harry ở Anh. Trước đó, Công tước xứ Sussex cho biết không thể gặp cha vì ông không có thời gian.
-
Thế giới1 ngày trướcSố người thiệt mạng do sốc nhiệt ở Thái Lan hiện gần gấp đôi so với con số 37 người cả năm 2023.
-
Thế giới2 ngày trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.