- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gia đình giết con gái mang thai 8 tháng vì kết hôn trái ý
Cảnh sát Pakistan cho biết một phụ nữ mang thai bị chính gia đình sát hại tại Gujranwala, tỉnh Punjab, miền Đông đất nước vì kết hôn với một người trái ý cha mẹ từ 3 năm trước.
Cảnh sát Pakistan cho biết một phụ nữ mang thai bị chính gia đình sát hại tại Gujranwala, tỉnh Punjab, miền Đông đất nước vì kết hôn với một người trái ý cha mẹ từ 3 năm trước.
Muqaddas Tawfeeq, 22 tuổi, bị gia đình sát hại khi mang thai đứa con thứ 2 tháng thứ 8. Khalid Tawfeeq, chồng nạn nhân, cho biết cô bị mẹ ruột lôi đi khi đến một phòng khám sản địa phương ngày 16/6. Sau đó, Mohammed Adeel Bashir, một trong những người anh của nạn nhân, tấn công và cắt cổ cô, CNN đưa tin.
Giết người vì danh dự gia đình phổ biến ở Pakistan. Ảnh: CNN |
“Họ tấn công cô ấy bằng gậy gỗ. Khi thấy vợ tôi vẫn sống, họ nhẫn tâm cắt cổ cô ấy. Tôi muốn công lý. Tôi cầu xin thủ tướng hãy giúp đỡ tôi lấy lại công bằng”, người chồng chia sẻ trong đau buồn.
Ông Muhammad Tahir, cảnh sát khu vực, cho biết, lệnh bắt mẹ và người anh của Muqaddas Tawfeeq đã được ban hành. Tuy nhiên, hai người này đang lẩn trốn.
Giết người vì danh dự là hủ tục phổ biến ở Pakistan. Trong 5 tháng đầu năm 2016, nhà chức trách Pakistan ghi nhận 212 vụ giết người vì danh dự gia đình. Ngoài phụ nữ, nạn nhân còn bao gồm 50 nam giới và 38 trẻ vị thành niên. Một số người cho rằng, chính phủ cần mạnh tay xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Trong tuyên bố chính thức, ông Mohiuddin Wani, quan chức phụ trách báo chí của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, cho biết: “Chính quyền địa phương được trao đầy đủ quyền để xử lý theo pháp luật các trường hợp giết người vì danh dự gia đình. Luật pháp không dung tha cho những kẻ giết con vì cái gọi là danh dự gia đình".
Tuy nhiên, năng lực hạn chế của lực lượng thực thi pháp luật địa phương là nguyên nhân khiến nhiều kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
-
Thế giới5 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới10 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới12 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới13 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới15 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.