- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Giáo phái nhịn đói' khiến cả Kenya bàng hoàng
Cả nước Kenya bàng hoàng về việc làm thế nào hàng chục người có thể sẵn sàng tuyệt thực đến chết, giữa lúc quốc gia này phát hiện 89 thi thể liên quan đến "giáo phái nhịn đói".
- Cái chết đột ngột của siêu mẫu nóng bỏng mở ra sự thật về giáo phái rùng rợn, đã bước chân vào là dễ đến đường chết
- Tiết lộ "động trời" của đứa trẻ chôn vùi tuổi thơ trong giáo phái ví như "động quỷ": Bắt cóc, giam giữ, hiếp dâm và loạn luân đều có đủ
- 3 tuổi bị cưỡng hiếp, 10 tuổi bị xếp lịch "phục vụ" các ngài: Ký ức của các bé gái sống sót kể về "địa ngục" trong giáo phái quái dị
89 thi thể liên quan đến "giáo phái nhịn đói" đã được khai quật. Ảnh: Reuters.
Ở giữa một khu rừng cách bờ biển Kenya không xa, những đống đất mới đắp với những cây thánh giá đang chờ các chuyên gia pháp y đến xem xét.
Cho đến nay, khoảng 14 ngôi mộ tập thể đã được đào lên. "Mùi hôi thối không thể chịu nổi”, ông Hussein Khalid nói với BBC, sau khi chứng kiến hàng chục thi thể được khai quật trong 4 ngày qua.
Những người chết được cho là tín đồ của nhà thờ Quốc tế Tin lành (Good News International). Nhiều người tin rằng họ đã bị thuyết phục phải nhịn đói để đến được thiên đường trước khi “ngày tận thế” xảy đến.
Ông Khalid điều hành tổ chức nhân quyền Haki Africa - đơn vị đã đưa chính quyền tới các khu mộ sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương. Nơi này "khá khuất" bên trong rừng Shakahola ở miền Đông Kenya. Ông cho biết bản thân và đội ngũ cần phải chặt bớt bụi rậm để lái xe đến đó.
Cho đến nay, 89 thi thể đã được khai quật, nhưng con số cuối cùng có thể cao hơn nhiều. Ông Khalid ước tính có khoảng 60 ngôi mộ tập thể trong khu vực và chỉ 1/4 trong số đó đã được kiểm tra.
Số người chết tăng liên tục trong những ngày gần đây, khi giới chức khai quật các ngôi mộ tập thể ở khu vực rộng lớn của khu rừng Shakahola, địa điểm tọa lạc của nhà thờ Quốc tế Tin lành, theo Reuters.
Ở bên ngoài khu rừng, cả nước Kenya đã bàng hoàng về việc làm thế nào hàng chục người có thể sẵn sàng nhịn đói tới chết.
Không muốn được giải cứu
Hầu hết người chết được tìm thấy từ những ngôi mộ nông, trong khi một số ít được phát hiện còn sống và tiều tụy nhưng sau đó đã chết.
Bên cạnh đó, cảnh sát cho biết dường như không phải tất cả những người sống sót đều muốn được giải cứu. Họ dường như tin chắc vào những gì mình được kể về ngày tận thế.
Tâm điểm của “vụ thảm sát” là mục sư Paul Mackenzie, thủ lĩnh giáo phái và là nhà truyền giáo tại nhà thờ Quốc tế Tin lành.
Ông đã truyền bá tư tưởng cho những tín đồ của mình về việc từ bỏ “cuộc sống trần gian” và gặp nhau tại trang trại rộng 325 ha của ông ở ngôi làng Shakahola để nhanh chóng “gặp Chúa Jesus”.
Trước sự việc trên, Bộ trưởng Nội vụ Kithure Kindiki cho rằng vị mục sư phải ngồi tù phần đời còn lại. Ông gọi những gì đã xảy ra là một "vụ thảm sát".
Một đoạn phim được phát sóng trên đài truyền hình Citizen cho thấy một người phụ nữ trông tiều tụy đã hét vào mặt lực lượng cứu hộ, yêu cầu họ giết cô khi được giải cứu.
“Chúng tôi cầu nguyện Chúa giúp họ vượt qua sang chấn, giúp họ hồi phục và kể câu chuyện về việc một người Kenya, một đồng loại, đã nhẫn tâm quyết định làm tổn thương rất nhiều người, dưới bóng Kinh thánh”, ông nói.
Bên cạnh đó, ông Khalid cho biết bản thân cũng gặp một người đàn ông ngoài 40 không muốn nhận sự giúp đỡ.
“Ông ta nói rằng mình không cần bất kỳ sự cứu trợ nào, rằng ông ta tỉnh táo và biết mình đang làm gì và hãy để ông ta được yên. Ông ta thậm chí còn gọi chúng tôi là kẻ thù của ông ta trên thiên đường”, ông Khalid nói thêm.
Tình nguyện viên khai quật thi thể của những người bị nghi liên quan đến "giáo phái nhịn đói". Ảnh: Reuters.
Theo cảnh sát, ông Mackenzie đã bị bắt vào ngày 14/4 và 14 thành viên giáo phái khác đang bị giam giữ. Truyền thông Kenya đã đưa tin rằng ông Mackenzie đang từ chối ăn uống.
Ông Mackenzie bị cáo buộc thao túng người dân địa phương thông qua các giáo lý tôn giáo cực đoan, sai lệch, cùng nỗi sợ hãi về những điều chưa biết và mong muốn theo đuổi sự cứu rỗi. Ông có 7 người con và đang làm nông ở làng Shakahola.
"Chính phủ thừa nhận rằng điều này không nên xảy ra", ông Kindiki nói. Theo ông, các sự kiện trong rừng Shakahola như một bước ngoặt trong mối đe dọa do chủ nghĩa tôn giáo cực đoan gây ra.
Nhiều câu hỏi
Theo Al Jazeera, mục sư Mackenzie rao giảng cho những tín đồ của mình về chuyện bỏ việc, bỏ học, ngừng ăn “đồ ăn thế gian” và không đến bệnh viện điều trị khi gặp vấn đề sức khỏe. Họ gặp nhau vào các ngày thứ bảy dưới gốc cây trong khoảng thời gian 9-17h để học “bài học cuộc sống”.
Theo lời cảnh sát, vị mục sư nói rằng việc nhịn ăn chỉ được tính nếu họ gặp mặt và đề nghị biến trang trại của ông làm địa điểm nhịn ăn cho họ.
Ông MacKenzie được cho nói rằng họ không được giao du với bất kỳ ai từ thế giới “bên ngoài” nếu muốn lên thiên đường và phải tiêu hủy tất cả tài liệu do chính phủ cung cấp, bao gồm cả căn cước công dân và giấy khai sinh.
Tổng thống William Ruto hôm 24/4 cho biết thủ lĩnh giáo phái này phải ngồi tù vì "những gì đang được chứng kiến ở Shakahola giống với khủng bố".
Nhiều nhà lãnh đạo đã đến thăm hiện trường hoặc đưa ra các tuyên bố về vụ việc, với một số câu hỏi đặt ra về tình trạng an ninh, thu thập thông tin tình báo và chính sách cộng đồng của Kenya.
Những túi thi thể được đặt trên một khoảng đất trống. Ảnh: Reuters.
“Làm thế nào mà một tội ác ghê tởm như vậy, được tổ chức và thực hiện trong một khoảng thời gian dài, lại thoát khỏi tầm ngắm của hệ thống tình báo của chúng ta? Làm thế nào mà tội ác với mức độ gây sửng sốt như vậy lại xảy ra mà không bị phát hiện? Làm thế nào mà ‘mục sư’ này lại tập hợp nhiều người như vậy, truyền bá, tẩy não và bỏ đói họ dưới danh nghĩa nhịn ăn rồi chôn họ trong rừng mà không bị phát hiện”, Amason Kingi, người đứng đầu Thượng viện và là cựu thống đốc Kilifi, đặt câu hỏi.
Trong khi đó, vị mục sư khẳng định bản thân "bị sốc về những lời buộc tội".
"Tôi đã đóng cửa nhà thờ Quốc tế Tin Lành ở Malindi từ tháng 8/2019. Tôi thậm chí đã bán các thiết bị và cả những chiếc ghế. Nếu ai từng cùng tôi thờ phượng trước đây, bây giờ họ nên tự mình làm điều đó chứ không phải nhân danh tôi, không phải mục sư Mackenzie”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi bị bắt giữ.
Theo Zing
-
Thế giới3 giờ trướcLực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi khi hoạt động tìm kiếm ngày càng khó khăn do điều kiện thời tiết.
-
Thế giới3 giờ trướcKết quả điều tra về vụ việc liên quan đến nam thanh niên có biệt danh "Mèo béo" tại Trùng Khánh (Trung Quốc) khiến nhiều người sửng sốt.
-
Thế giới13 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới15 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới20 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới1 ngày trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới1 ngày trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới2 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới2 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.