Giọng ông nội đã mất bỗng vang lên trong lễ cưới, cô dâu khóc nức nở

Người tuyên bố đôi trẻ chính thức thành vợ chồng không ai khác chính là người ông quá cố của cô dâu. Tình tiết này đã khiến cô bật khóc.

Người tuyên bố đôi trẻ chính thức thành vợ chồng không ai khác chính là người ông quá cố của cô dâu. Tình tiết này đã khiến cô bật khóc.

Mọi cô gái đều mơ ước có một đám cưới đáng nhớ, từ bộ váy họ mặc, cách bài trí bàn tiệc… tất cả phải thật hoàn hảo.

Britany Adkins cũng không phải ngoại lệ, cô luôn muốn ông nội mình, Ronald Adkins, sẽ làm chủ hôn lễ trọng đại này. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, ông nội Britany đã qua đời một năm trước khi đám cưới của cô diễn ra.

Biến cố khiến cô gái suy sụp nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Trong khi đó, chồng sắp cưới Jordon Yost và anh chị của cô đã cùng nhau chuẩn bị một bất ngờ vô cùng lớn.

"Khi cô dâu, chú rể bước lên làm lễ, mục sư yêu cầu mọi người cúi đầu cầu nguyện thì một giọng nói vang lên trên loa. Đó chính là tiếng ông nội của Britany. Ông cầu nguyện cho đôi trẻ và tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng", nhiếp ảnh gia Sarah Irvin có mặt trong buổi lễ ngày 26/7 kể lại.

Giọng ông nội đã mất bỗng vang lên trong lễ cưới, cô dâu khóc nức nở - Ảnh 1.

Britany Adkins rạng rỡ bên chú rể của đời mình.

Anh cho biết bản thân đã từng chụp rất nhiều đám cưới nhưng chưa bao giờ chứng kiến giây phút nào đặc biệt như thế này.

Điều này làm cô dâu vô cùng bất ngờ và xúc động. Cô cho biết đó là khoảnh khắc sẽ ghi nhớ suốt đời. "Ông sẽ mãi luôn ở trong tim cháu", cô nói. Không chỉ hai vợ chồng cô ứa nước mắt, người thân và khách khứa xung quanh cũng xúc động vì khoảnh khắc đáng nhớ này.

Giọng ông nội đã mất bỗng vang lên trong lễ cưới, cô dâu khóc nức nở - Ảnh 2.

Cô dâu, chú rể khi lắng nghe giọng người ông quá cố.

Giọng ông nội đã mất bỗng vang lên trong lễ cưới, cô dâu khóc nức nở - Ảnh 3.

Cha mẹ cô dâu cũng không cầm được nước mắt.

Giọng ông nội đã mất bỗng vang lên trong lễ cưới, cô dâu khóc nức nở - Ảnh 4.

Phù dâu cũng bật khóc.

Ông nội Britany đã chuẩn bị đoạn ghi âm này từ năm 2015 để phát trong phần cuối của lễ thành hôn. Nhờ đó, mong ước của cô dâu trở thành sự thật. "Ông nội tội thực sự đã xuất hiện trong buổi lễ ngày hôm nay", Britany nghẹn ngào.


Theo Trí Thức Trẻ


đám cưới

chuyện lạ thế giới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.