'Hành quyết' 2 con vì trông thấy cảnh cha giết mẹ

Thảm án gã chồng cũ người Afghanistan xuống tay sát hại vợ và hai con nhỏ được nhận định là vụ "giết người vì danh dự".

Thảm án gã chồng cũ người Afghanistan xuống tay sát hại vợ và hai con nhỏ được nhận định là vụ "giết người vì danh dự".

Cảnh sát cho biết, họ nghi ngờ nguời chồng cũ đã đột nhập vào nhà vợ là cô Serata, 30 tuổi, tại thủ phủ tỉnh Ghazni (Afghanistan) và "hành quyết" nạn nhân hôm 3/7 vừa qua. Người đàn ông máu lạnh này cũng xuống tay sát hại con trai 8 tuổi và con gái 9 tuổi của họ.  

“Hai đứa trẻ đã trông thấy cảnh cha chặt đầu mẹ nên đã bị sát hại”, một cảnh sát địa phương cho biết. Người đàn ông này, có hành động như thể “bảo vệ danh dự gia đình”, đã không xuống tay với cô con gái 2 tuổi.


Phụ nữ Afghanistan đang rơi vào cảnh bạo lực

Serata đã ly hôn Mohammad Arif, 38 tuổi, một năm trước vì không chịu được cảnh bị chồng bạo hành suốt gần 10 năm.

Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang truy lùng Arif. Ở Afganistan, các vụ bạo lực gia đình đối với người phụ nữ thường không bị trừng phạt.

Cảnh sát bước đầu nhận định đây là một vụ án "giết người vì danh dự" (những phụ nữ và cô gái trẻ bị giết vì làm những việc trái với ý nguyện của gia đình hoặc thậm chí chỉ vì bị nghi ngờ đã làm vậy).

Các nhà hoạt động cho biết, những vụ bạo hành phụ nữ có xu hướng gia tăng ở Afghanistan vài tháng trở lại đây.

Ngoài vụ án Serata bị sát hại, còn có 16 vụ "giết người vì danh dự" đã ghi nhận trên toàn quốc trong tháng 3 và tháng 4, theo Ủy ban Nhân quyền độc lập Afghanistan.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.