"Hot girl" bị bỏ tù vì xem bóng chuyền được thả tự do

Ghoncheh Ghavami - một cựu sinh viên từng học ở Luân Đôn đã bị Iran tuyên án 1 năm tù hồi tháng 6 vừa qua vì cùng với 40 phụ nữ khác yêu cầu được vào xem trận bóng chuyền giữa Iran và Italia trong khuôn khổ World League 2014.

Ghoncheh Ghavami - một cựu sinh viên từng học ở Luân Đôn đã bị Iran tuyên án 1 năm tù hồi tháng 6 vừa qua vì cùng với 40 phụ nữ khác yêu cầu được vào xem trận bóng chuyền giữa Iran và Italia trong khuôn khổ World League 2014.

Ghavami được thả tự do. Ảnh: Internet

Tuy nhiên tin vui mới đây đã đến với cá nhân Ghavami, cũng như những ai từng đấu tranh trong suốt 5 tháng qua để yêu cầu Iran trao trả sự tự do cho cô khi Ghavami đã được trả tự do. BBC cho hay Ghavami được thả vì gặp vấn đề về sức khỏe. Hiện cô đang ở cùng gia đình tại Tehran và đang chờ quyết định của toà phúc thẩm.

Theo tiết lộ của một nguồn tin bên lề, số tiền mà gia đình phải chi trả để bảo lãnh cho Ghavami được tại ngoại lên đến 38.000 đô la. 

"Mọi người thật sự rất vui mừng. Tôi không dám chắc những gì sẽ xảy ra sắp tới nhưng luôn hy vọng vào kết quả tốt nhất", Iman - anh trai Ghavami cho biết.

Được biết Ghavami bị bắt hôm 20/6 vừa qua khi cố tình cùng một số phụ nữ khác đòi được vào xem trận bóng chuyền trong khuôn khổ giải thường niên World League giữa Iran và Italia. Iran trước đó đã có lệnh cấm phụ nữ xem bóng chuyền từ năm 2012 nhằm bảo vệ phụ nữ thoát khỏi hành vi dâm ô của các cổ động viên nam.

Theo Thể thao Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.