Kẻ giết người lạnh lùng

Nghĩ rằng “có người đàn ông khác đang ở trong phòng ngủ của Kayleigh”, Mills đã ra tay phóng hỏa. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có những người trong gia đình đang vui mừng chào đón cô con gái bé bỏng sau khi chào đời.

Nghĩ rằng “có người đàn ông khác đang ở trong phòng ngủ của Kayleigh”, Mills đã ra tay phóng hỏa. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có những người trong gia đình đang vui mừng chào đón cô con gái bé bỏng sau khi chào đời.



Carl Mills tại phiên tòa xét xử


Chết vẫn ôm con

Ngày hôm đó, cả gia đình Kayleigh, ở Nam Wales, Anh vui mừng tổ chức bữa tiệc đón chào bé gái Kimberley lần đầu tiên trở về nhà sau khi nằm viện 6 tháng kể từ lúc chào đời. Ngôi nhà được trang hoàng với rất nhiều bóng bay xanh đỏ và mọi người còn làm cả biểu ngữ để đón chào cô bé. 

Rồi bỗng nhiên, Kayleigh phát hiện ngôi nhà bốc cháy. Khi đó, cô cùng với con gái Kimberley, 6 tháng tuổi và mẹ mình, bà Kim Buckley đang ở trên tầng hai. Ngọn lửa nhanh chóng lấp kín cầu thang, Kayleigh vội vàng đóng chặt cửa phòng và kêu cứu. Những người hàng xóm tới nơi tìm mọi cách để cứu chữa nhưng bất lực trước ngọn lửa dữ dội nên họ đành phải đứng bên ngoài hét to, bảo cô hãy mở cửa sổ nhảy xuống đất. Tuy nhiên, Kayleigh kiên quyết không chịu bỏ đứa trẻ để thoát thân một mình. 

Khi lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy, họ phát hiện bên trong căn nhà thi thể của 3 người, Kayleigh Buckle, 17 tuổi, con gái Kimberley, 6 tháng tuổi và bà Kim Buckley, 46 tuổi. Kayleigh Buckley lúc đó vẫn ôm  bé Kimberley trong tay.

Kẻ giết người lạnh lùng

Cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng tình nghi phóng hỏa ngôi nhà. Đó chính là Carl Mills, 29 tuổi, bạn trai cũ của Kayleigh Buckle và là cha ruột của bé Kimberley.

Carl Mills và Kayleigh Buckley quen nhau qua mạng Internet từ khi Kayleigh mới 15 tuổi. Lúc đó, Mills đang sống ở Manchester nhưng chẳng bao lâu sau quen Kayleigh, hắn chuyển tới sống ở Nam Wales và “ở rể” nhà cô. Đến tháng 3-2012, Kayleigh mang song thai. Tuy nhiên, một trong số hai bé gái Angel đã tử vong chỉ hai ngày sau khi sinh, các bác sĩ đã cố gắng cứu được tính mạng của Kimberley. Không may, bé  Kimberley bị khuyết tật bẩm sinh tai và mắt. Vì sức khỏe yếu, bé Kimberkey phải lưu lại bệnh viện để chăm sóc y tế trong suốt 6 tháng từ khi chào đời. Sau khi Kimberkey chào đời, bà Kim Buckley cũng bỏ việc để ở nhà giúp con chăm sóc cháu.

Sau khi sinh con, Kayleigh đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với Mills bởi anh ta ngày càng kiểm soát cuộc sống của cô và ghen tuông thái quá. Hắn lúc nào cũng muốn giữ rịt cô bên mình. Công tố viên Greg Bull cho biết, Mills luôn luôn bực tức vì nghĩ rằng Kayleigh đã dành quá nhiều thời gian cho cô con gái mới sinh. Hắn còn nghi ngờ rằng cô đã có mối quan hệ với người đàn ông khác. Carl Mills sau đó đã bị “mời ra khỏi nhà Kayleigh” vì cô không muốn tiếp tục chung sống với hắn. Hắn chuyển tới sống trong căn lều tạm bợ gần nhà Kayleigh.

Một ngày trước khi xảy ra thảm kịch, Mills đã gửi tin nhắn đe dọa Kayleigh viết rằng “Tôi sẽ đốt nhà cô”, “Tôi mong cô sẽ bị thiêu thành tro”. Cảnh sát cho biết, họ đã tìm thấy dấu vân tay của Carl Mills trên tấm băng rôn chào mừng cô bé Kimberley về nhà. 

Ngày 26-6, tòa án Newport đã mở phiên tòa xét xử Carl Mills với cáo buộc giết chết chính con đẻ mình, cô bé Kimberley, Kayleigh Bucklley và bà Kim Buckley. Công tố viên cho biết, vì ghen tuông mù quáng, nghĩ rằng Kayleigh đang ở trong phòng với người đàn ông khác nên Carl Mills đã phóng hỏa đốt ngôi nhà.

TheoAn Ninh Thủ Đô


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.