Kiều bào trên thế giới: Những 'chiến binh mùa đông' quả cảm nhất

U23 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh trong điều kiện thi đấu bất lợi. Song từ đầu đến cuối, họ vẫn là những người hùng của hàng triệu con tim

U23 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh trong điều kiện thi đấu bất lợi. Song từ đầu đến cuối, họ vẫn là những người hùng của hàng triệu con tim.

Hàng triệu trái tim người Việt trên khắp năm châu đã cùng hướng về sân vận động Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào chiều 27/1. Trong mưa tuyết trắng xóa, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở thành những chiến binh kiên cường, quả cảm nhất dù thất bại trước tuyển Uzbekistan ở những giây phút cuối cùng.

Dẫu vậy, sau cú sút định mệnh ấy, các cổ động viên áo đỏ sao vàng từ trên khán đài vẫn không ngừng hô vang "Việt Nam! Việt Nam!". 90 phút thi đấu chính thức, 30 phút thi đấu hiệp phụ, kể cả trong những phút bù giờ, các chàng trai U23 luôn thể hiện tinh thần của những con người không hề biết đến hai từ "khuất phục".

"U23 Việt Nam chiến thắng trong lòng người hâm mộ, chiến thắng bằng tinh thần quả cảm. Việt Nam quá tuyệt vời. Cám ơn các em, đã mang lại cho người hâm mộ mọi cung bậc cảm xúc", anh Ken Vo từ Melbourne, Australia, chia sẻ với Zing.vn.

"Các em đã là nhà vô địch"

"Chỉ có thể nói một chữ thôi: Sướng", anh Nguyễn Đức Quyết, cũng từ Melbourne, bày tỏ.

Anh cùng gia đình người bạn đứng ra tổ chức buổi xem bóng đá chung tại một địa điểm trên đường Duke, quận Braybrook. Hàng nghìn người Việt đã theo dõi trận đấu trong một ngày mùa hè nóng bức của Australia. Trời tối, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống, nhưng nhiệt độ trong khán phòng 600 người lại càng nóng hơn khi trận đấu đi về những phút cuối.

"Dù kết quả thế nào, các em đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ", anh nói.

Anh Nguyễn Thành Tô, nghiên cứu sinh ngành luật tại Đại học RMIT ở Melbourne cho biết anh cùng các thành viên hội lưu học sinh đã quyết định thuê một hội trường và chào đón 400 người Việt đến để cùng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

"Có đội tuyển bóng đá lần đầu vào chung kết giải đấu lớn như vậy, kết quả không còn quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã dùng lối đá văn minh, sòng phẳng để đi đến trận chung kết", anh chia sẻ với Zing.vn trong lúc xem trận đấu.

Kieu bao tren the gioi: Nhung 'chien binh mua dong' qua cam nhat hinh anh 2
Du học sinh Việt Nam tại Melbourne tập trung xem trận đấu. Ảnh: Gin SMe/Cộng đồng Du học sinh Melbourne.

"Ngay cả lúc bị dẫn trước, chúng tôi vẫn tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm được, và đúng như vậy", anh Tô nói. "Rất yêu và rất yên tâm với lứa cầu thủ này".

Từ Bordeaux, Pháp, Minh Hà miêu tả tim cô vẫn còn đập liên hồi khi Zing.vn liên lạc."Nói gì đây? Quá tuyệt vời rồi. Trận thứ ba liên tiếp kéo đối thủ mạnh đến hết hai hiệp phụ, còn mong đợi gì hơn", cô nói.

Hà cho hay hai bác chủ nhà của cô rất tiếc cho các chàng trai Việt Nam khi gục ngã "trước ngưỡng thiên đường" vào phút cuối, nhưng với cô, đây là giấc mơ đã thành sự thực.

"Chưa bao giờ mình thấy một thế hệ cầu thủ Việt Nam nào đá chắc chắn như vậy, các em quả cảm quá. Thời tiết đó, đối thủ đó... Thương rất nhiều, tự hào rất nhiều, nhưng bóng đá mà", Hà nói và khẳng định mình vẫn sẽ cùng các bạn ra đường để "ăn mừng một chút" kỳ tích của các cầu thủ.

"Thấy thương các em rất nhiều"

"Thương các em", anh Quyết chia sẻ ngắn gọn sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều cổ động viên khác cũng đã chia sẻ chung tâm trạng khi nhìn thấy các cầu thủ thi đấu trong tuyết.

Từ Ohio, Mỹ, Thu Hoài rấm rứt khóc trong cuộc gọi qua Skype với Zing.vn. "Các bạn hay quá rồi em rất tự hào, nhìn cả lố tuyết mà xem, chạy vài bước là trượt, bóng cứ đến chân đến tay là bật ra, xót ơi là xót chứ, đến cuối thấy các bạn mệt rồi em cứ bất giác lấy tay xoa xoa màn hình", Hoài nói.

"Hai quả thua đều do tình huống cố định. Em buồn lắm", Hoài tiếc vì đường truyền không được tốt khiến cô lỡ mất một số khoảnh khắc quan trọng của trận đấu.

Song với Hoài, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi "quá kiên cường, quá bất khuất" và nhờ có U23 mà "tuần qua của em như một giấc mơ vậy".

Kieu bao tren the gioi: Nhung 'chien binh mua dong' qua cam nhat hinh anh 4
Các cầu thủ U23 Việt Nam ôm nhau trong tuyết trên sân Thường Châu. Ảnh: VCG.

"16 năm xem đá bóng của em chưa từng thấy trận nào trắng xóa như vậy", Thanh Huyền, từ Newcastle, nói với Zing.vn. Hôm nay, Huyền mời bạn bè qua căn hộ cô ở để xem chung kết.

"Trời lạnh quá mặt mũi các bạn đỏ gay lên, bóng thì chả thấy đâu, anh bạn người Hà Lan của em còn bức xúc ví quang cảnh như Olympics mùa đông vậy".

"Vẫn biết các bạn quá xuất sắc rồi, nhưng thế này thì quả thật phi thường. Phi thường!", Thanh Huyền chia sẻ qua điện thoại.

Từ thủ đô Belgrade của Serbia, Hoàng Kim Hoàn, du học sinh Việt Nam, chia sẻ sự đồng cảm của mình khi nhìn thấy các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu dưới trời tuyết rơi trắng xóa.

"Ở Serbia tôi đã từng biết cảm giác của cái lạnh trong tuyết -25 độ C nên có thể hiểu được các cầu thủ chúng ta đá trong điều kiện tuyết rơi và giá lạnh khó khăn như thế nào", Hoàn nói.

"Nhưng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần cao nhất - tinh thần của dân tộc, tinh thần Việt Nam".

Hoàn cho biết mặc dù chênh lệch nhau về múi giờ (Serbia chậm hơn Việt Nam 6 tiếng) và đang trong thời gian ôn thi, anh vẫn sắp xếp để không bỏ qua trận đấu nào của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải lần này.

"Trận nào của các cầu thủ cũng đầy cảm xúc, tôi đã khóc trong sung sướng ở trận với Iraq và Qatar", anh nói với Zing.vn qua tin nhắn.

Kieu bao tren the gioi: Nhung 'chien binh mua dong' qua cam nhat hinh anh 5
Người Việt tập trung về một hội quán trên phố Monge ở Paris, Pháp để theo dõi trận đấu. Ảnh: Facebook/Nguyen Phan Bao Thuy.

Vẫn ăn mừng chiến thắng

Phạm Bảo Anh, du học sinh tại Nhật Bản, cho biết hôm nay tất cả 7 thành viên trong nhóm của cậu đã nghỉ một buổi làm để theo dõi trận đấu.

"Khi đội bạn mở tỉ số từ rất sớm, mình hơi lo sợ, bởi Uzbekistan có kỹ thuật rất tốt, mạnh hơn nhiều so với Qatar. Nhưng đúng là vỡ òa khi Quang Hải gỡ hòa, mình không kiềm chế được nên đã hò hét một chút, khiến hàng xóm sang phàn nàn", Bảo Anh nói.

Chị Vũ Hoàng Hà, học tại Sydney, Australia, cho biết sinh viên Việt Nam tại đây tổ chức đi xem bóng đá đông đảo, chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Chị nói nhiều người ước ao giờ này được ở nhà, hòa cùng không khí tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

"Lúc Việt Nam gỡ hòa 1-1, cả quán bar ở trung tâm thành phố Sydney gồm gần 200 bạn du học sinh Việt Nam vỡ òa, hô vang Việt Nam vô địch, Quang Hải, Tiến Dũng... Tôi đã hò hét khản cả cổ", chị Hà trả lời Zing.vn.

Từ thủ đô Vientiane của Lào, Bảo Trâm cho biết mọi người đã hò hét, cổ vũ sôi động suốt cả trận đấu và dù thắng hay thua thì anh em người Việt đều lên kế hoạch đi ăn mừng.

"Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, chúng tôi tự hào vì tinh thần chiến đấu của đội tuyển U23", Bảo Trâm chia sẻ.

Tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, cộng đồng người Việt chia sẻ về các hoạt động ủng hộ và ăn mừng thành tích của đội U23 Việt Nam sẽ được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ có kế hoạch ăn mừng mà vẫn thể hiện sự tôn trọng nước bạn", chị Lưu Thị Côi cho biết. 

Trên Facebook, bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh viên tại Đại học Dân tộc Quý Châu (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), chia sẻ hai tấm hình gây xúc động. Đó là hình ảnh các cổ động viên Việt Nam và Uzbekistan bắt tay nhau với nụ cười rạng rỡ dưới làn mưa tuyết trắng trước trận đấu trên sân Thường Châu.

"Một hình ảnh đẹp về cổ động viên của hai nước được một người bạn Uzbekistan gửi trên nhóm của trường mình với lời chúc may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam", Thảo viết.

"Dù thắng hay thua thì cả hai quốc gia, cả hai đội tuyển đều rất xứng đáng với những gì họ đã cống hiến".

Theo Zing.vn

U23 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.