- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kinh hoàng chỉ trong vòng vài giờ, cô bé 15 tuổi bị hãm hiếp tập thể sau đó đi cầu cứu thì lại bị hãm hiếp một lần nữa
Sự việc đau lòng này đã gây nên một sự phẫn nộ lớn trong dư luận của Ấn Độ cũng như của cả thế giới.
Sự việc đau lòng này đã gây nên một sự phẫn nộ lớn trong dư luận của Ấn Độ cũng như của cả thế giới.
Một cô bé 15 tuổi vừa qua đã trở thành nạn nhân bị cưỡng bức mới nhất tại Ấn Độ. Theo thông tin của cảnh sát chia sẻ với Hindustan Times, hôm thứ bảy 9/12, nạn nhân đã bị hai người quen của mình thay nhau làm nhục, sau đó lúc chạy đi cầu cứu một người đàn ông khác, cô bé lại tiếp tục bị người này giở trò đồi bại.
Được biết nạn nhân tuổi teen từng là một bệnh nhân ung thư máu nhưng đã vượt qua khỏi sự nguy hiểm. Vào buổi tối xảy ra sự việc, nạn nhân đang trên đường đi mua đồ thì gặp một người bạn trai tên Shubham ngỏ ý cho đi nhờ xe.
Tuy nhiên, thay vì chở nạn nhân đến chợ như đã nói, người này đã chở cô bé đến một cây cầu bị bỏ hoang gần Chhilawaan Masjid, Sarojininagar. Một người bạn của hung thủ, Sumit, cũng đã đến hiện trường. Hai kẻ thú tính này đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Đi nhờ xe người quen đến chợ, cô bé 15 tuổi bị đưa đến nơi hoang vắng rồi hãm hiếp (Ảnh minh họa)
Nạn nhân đau đớn và hoảng sợ chạy ra đường lớn để tìm sự giúp đỡ thì gặp được Virendra Yadav, 45 tuổi, là một công nhân xây dựng ở gần đó.
“Mặc dù đã bị người quen hãm hại nhưng tôi vẫn chọn cách tin tưởng người đàn ông đó. Không ngờ hắn ta lại lôi tôi đến một chỗ vắng vẻ khác để tiếp tục hãm hiếp tôi”.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị kiệt quệ và chấn động vì hai vụ tấn công tình dục liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn, nạn nhân phải đến hơn nửa đêm mới có thể đi được về đến nhà.
Gia đình nạn nhân bàng hoàng và phẫn nộ trước sự việc đau lòng xảy ra với con gái, họ đã lập tức đưa cô bé đến đồn cảnh sát Sarojininagar để trình báo sự việc.
Virendra sau đó đã bị cảnh sát bắt giam. Không lâu sau, Sumit đã đến đồn cảnh sát để đầu thú. Tên còn lại vẫn đang bị cảnh sát truy nã.
Nạn nhân
cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, hiện đang trong tình trạng ổn
định và sắp tới sẽ nhận được sự tư vấn tâm lý nếu cần thiết.
Thời Đại
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".