- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lá thư mong được chết của bé gái gửi bố gây chấn động: "Khi con ra đi, mẹ sẽ về"
"Bố đã hết tiền, mẹ cũng bỏ đi đều là vì con. Nếu con chết đi, mẹ sẽ quay trở về và bố mẹ lại hạnh phúc như xưa", đó là những dòng tâm sự...
- Đi làm vú nuôi, người phụ nữ làm một việc dại đột mà phải đến 26 năm sau cô mới dám thú nhận
- Bất chấp trời lạnh -60 độ C tại ngôi làng lạnh nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc trút bỏ quần áo, bơi lội vui vẻ
- Máy bay lao thẳng xuống biển sau khi hạ cánh, 168 người sống sót an toàn, tránh được "thảm kịch hàng không"
Lá thư gửi bố của cô bé Zhang Jiaye, 7 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ gần thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong những ngày qua.
Được biết, bé Zhang bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ tháng 6/2016 sau một trận sốt cao và phải nhập viện cấp cứu. Căn bệnh hiểm nghèo khiến cả gia đình nhỏ như chết lặng.
Bé Zhang và bố tại bệnh viện
Từ một cô bé thông minh, hoạt bé, nhưng sau một năm, Zhang đã phải trải qua 18 lần hóa trị, tốn 590 nghìn tệ (hơn 2 tỷ đồng) chi phí điều trị khiến gia đình em rơi vào cảnh khốn đốn, nợ nần chồng chất.
Mẹ Zhang vì không chịu được cảnh túng thiếu và con bệnh tật, đã bỏ nhà đi từ tháng 7 năm ngoái, tới nay không có bất cứ tin tức gì. Không có mẹ bên cạnh nhưng bố Zhang luôn động viên con gái mạnh mẽ và không bao giờ được bỏ cuộc.
Bức thư ngắn ngủi mà đau xót của cô bé 7 tuổi.
Một lần, khi nhìn thấy bố khóc, bé Zhang đã quyết định viết thư cho bố mong muốn không được chữa trị nữa.
Nội dung bức thư như sau: "Bố à, hôm nay con nhìn thấy bố khóc. Con buồn lắm. Con biết bố tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho con. Bố đã hết tiền, mẹ cũng bỏ đi đều là vì con. Nếu con chết đi, mẹ sẽ quay trở về và bố mẹ lại hạnh phúc như xưa. Con không muốn điều trị nữa. Chúng ta hãy về nhà, bố nhé".
Hoàn cảnh đáng thương của bé gái khiến nhiều người cảm động.
Không rõ bức thư của Jiaye được công bố khi nào và bằng cách nào nhưng theo SCMP, các nhà hảo tâm quyên góp bắt đầu gửi tiền quyên góp từ tháng 9. Số tiền ủng hộ Zhang giờ đã là 93.700 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng).
Nhiều người trên mạng xã hội cũng bày tỏ tình cảm với cô bé bị bệnh hiểm nghèo. “Tôi đã khóc khi đọc bức thư này. Hãy cho mọi người được biết số tài khoản của gia đình bé. Chỉ bằng cách này mới có hy vọng để cứu giúp bé”, một thành viên mạng xã hội viết.
Ngoài ra, cũng có không ít bình luận khác cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này cần thay đổi để giúp đỡ nhiều gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh.
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới5 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới15 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới15 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".