Lỡ ngồi nhầm ghế ưu tiên trên tàu, thanh niên Nhật Bản bị cụ ông 62 tuổi đâm nhiều nhát vào bụng

Vụ việc xảy ra vào hôm mùng 7/2 tại Osaka, Nhật Bản đã khiến nhiều người lo sợ về sự an toàn của bản thân khi sử dụng phương tiện công cộng tại thành phố này.

Vụ việc xảy ra vào hôm mùng 7/2 tại Osaka, Nhật Bản đã khiến nhiều người lo sợ về sự an toàn của bản thân khi sử dụng phương tiện công cộng tại thành phố này.

Tại Nhật Bản, những chiếc ghế nằm ở cuối khoang hành khách của tàu điện ngầm thường được thiết kế thành khu vực ưu tiên cho người già và người tàn tật cũng như hành khách mang thai. Tuy nhiên, những người khác cũng không bị cấm ngồi ở đây, miễn là khi có các đối tượng người cần được ưu tiên trên tàu thì họ sẵn sàng nhường ghế.

Lỡ ngồi nhầm ghế ưu tiên trên tàu, thanh niên Nhật Bản bị cụ ông 62 tuổi đâm nhiều nhát vào bụng - Ảnh 1.

Chỉ vì ngồi ở ghế ưu tiên mà một thanh niên suýt mất mạng.

Nhưng trong nhiều trường hợp, việc ngồi tại khu vực ghế ưu tiên lại gây tai họa cho hành khách, thậm chí là bị trọng thương như trường hợp dưới đây. Theo NHK đưa tin, hôm mùng 7/2, cụ ông 62 tuổi Motokazu Koizumi đã phát hiện một thanh niên 34 tuổi đang ngồi tại khu vực ghế ưu tiên trong một chuyến tàu chạy trên đường ray Kanjo, thành phố Osaka. Đây không lần đầu tiên ông Koizumi chạm trán với thanh niên kia. Trong một lần đi tàu trước đó, hai người đã đấu khẩu với nhau qua lại.

Koizumi cho biết: "Tôi thực sự rất tức giận khi thấy cậu ta ngồi ở hàng ghế ưu tiên". Khi tàu đến ga Taisho vào khoảng 6:50 sáng, ông Koizumi đứng dậy, đi về phía cửa ra đâm nhiều nhát vào bụng nạn nhân bằng một con dao hoa quả. May mắn thay, những vết thương không khiến nạn nhân tử vong. Ông Koizumi sau đó đã chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Tuy nhiên đến ngày hôm sau, ông Koizumi đã ra đầu thú.

"Đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ tìm ra được tôi", Koizumi cho biết. "Nhưng tôi phải làm việc nên không thể cứ trốn tránh mãi được".

Ông Koizumi đã bị truy tố vì tội danh cố ý giết người. Vụ việc xảy ra đã khiến dư luận xôn xao và không ít người lo sợ vì sự an toàn của bản thân khi đi tàu điện ngầm kể cả tại Nhật Bản.


Theo Helino


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.