- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời khuyên giúp cô gái sống sót trong thảm kịch container ở Mỹ
Lời khuyên nhỏ từ một người bạn là hãy ngồi gần cửa container đã cứu Yenifer Yulisa Cardona Tomás khỏi cái chết thương tâm mà 53 người di cư khác phải gánh chịu.
Ngày 4/7, nói chuyện với AP qua điện thoại từ giường bệnh, cô gái 20 tuổi đến từ Guatemala cho biết trời rất nóng vào ngày 27/6 khi cô bước ra khỏi một nhà kho ở biên giới Mexico - Mỹ và leo lên chiếc container.
Cardona Tomás còn hơi đau mỗi khi nói bởi mới được đặt nội khí quản tại bệnh viện Methodist Metropolitan ở San Antonio.
Bức ảnh từ điện thoại của bố Cardona Tomás cho thấy cô đang điều trị tại bệnh biện. Tomás là một trong những người sống sót trong vụ việc 53 người di cư tử vong trên chiếc xe container gần San Antonio, Texas. Ảnh: AP.Sống sót nhờ nghe lời bạn
Cardona Tomás cho biết những kẻ buôn lậu đã tịch thu điện thoại di động của người di cư và phủ lên sàn chiếc container bột nêm thịt gà để đánh lừa chó nghiệp vụ tại những trạm kiểm soát.
Khi cô và hàng chục người khác chen chúc trong chiếc container ngột ngạt, chất bột này khiến da cô bỏng rát.
Nhớ lại lời người khuyên của một người bạn rằng ngồi gần cửa ra vào sẽ mát hơn, Tomás nói với người bạn mà cô mới quen trên chuyến đi: “Chúng ta không nên đi ra phía sau mà nên ở gần lối vào”.
Người bạn của cô cũng đã sống sót sau vụ việc.
"Họ không thở được"
Khi chiếc xe di chuyển và đón thêm nhiều người di cư hơn, mọi người bắt đầu tụ tập gần cửa như Cardona Tomás.
Cô không có cách nào để theo dõi thời gian.
“Mọi người la hét, nhiều người khóc lóc. Hầu hết phụ nữ kêu dừng xe lại và mở cửa vì trời quá nóng, họ không thở được”.
Cô nói người lái xe hay ai đó trong buồng lái đã hét lại rằng: “Sắp đến nơi rồi, 20 phút nữa thôi”, rồi thì “6 phút nữa thôi”.
“Mọi người xin nước. Một số người đã hết nước, số khác thì còn một chút”, cô kể lại.
Chiếc xe tải thỉnh thoảng vẫn dừng lại, nhưng trước khi cô bất tỉnh, nó vẫn đang di chuyển chậm chạp.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện.
Tài xế của chiếc xe container và 3 người khác đã bị bắt và bị buộc tội bởi các công tố viên Mỹ.
Bộ Ngoại giao Guatemala cho biết 20 người Guatemala đã chết trong vụ việc, 16 người người trong số họ đã được xác định danh tính. Ngoại trưởng Mario Búcaro cho biết ông hy vọng những thi thể đầu tiên sẽ được hồi hương trong tuần này.
Điều kỳ diệu
Từ nhà mình ở thành phố Guatemala, ông Mynor Cordóna, bố của Cardona Tomás nói với AP: “Con bé không có việc làm và hỏi tôi liệu tôi có giúp nó nhập cư vào Mỹ không”.
Ông biết nhiều trường hợp trẻ em bỏ nhà đi mà không nói với gia đình và cuối cùng mất tích hoặc chết nên ông đã quyết định giúp đỡ con mình.
Ông đã trả trước gần một nửa tổng chi phí, khoảng 4.000 USD cho một kẻ buôn lậu để đưa Cardona Tomás đến Mỹ.
Ông Mynor Cordóna, bố của Cardona Tomás trò chuyện với AP ngày 4/7. Ảnh: AP.
Cardona Tomás rời Guatemala vào ngày 30/5, di chuyển bằng ô tô, xe buýt và cuối cùng là xe container ở Texas.
“Tôi không biết rằng con bé sẽ di chuyển trên một chiếc xe container”, ông Cordóna nói.
“Con bé nói với chúng tôi rằng nó sẽ đi bộ. Có vẻ như vào phút chót, những kẻ buôn lậu đã quyết định đưa con bé vào container cùng với 2 người bạn nữa. Tuy sống sót nhưng một trong số họ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch”, ông cho biết.
Ông Cordóna giữ liên lạc với con gái mình cho đến sáng ngày 27/6. Tin nhắn cuối cùng của Tomás gửi cho ông là vào lúc 10h28 ở Guatemala, 11h28 ở Texas.
“Bọn con sẽ di chuyển trong một giờ nữa”, cô nhắn.
Bố mẹ Cardona Tomás nói chuyện điện thoại với con gái khi cô đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AP.
Cho đến tận đêm hôm đó, gia đình của Cardona Tomás mới hay tin về bi kịch trong chiếc container. Hai ngày sau nữa người thân của gia đình ở Mỹ mới xác nhận Tomás còn sống và đang nhập viện.
“Chúng tôi đã khóc rất nhiều”, ông Cordóna nói. “Tôi thậm chí còn đang nghĩ đến nơi chôn cất con bé. Quả là kỳ diệu”.
Theo Zing
-
Thế giới44 phút trướcThái độ ép buộc thô lỗ của hai MC chương trình mai mối khi cố gắng gán ghép một chàng trai tân với cô gái đang mang bầu 3 tháng khiến khán giả giận dữ.
-
Thế giới10 giờ trướcTình trạng khẩn cấp được ban bố khi máy bay chỉ còn cách điểm đến khoảng 90 phút.
-
Thế giới13 giờ trướcBạn gái cũ của chú rể đến phá đám cưới, tiết lộ về mối tình trong quá khứ khiến cô dâu tức giận, huỷ hôn ngay lập tức.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười phụ nữ đỗ ô tô trái phép bên đường, không tắt máy và khóa cửa mà bỏ đi làm việc riêng; tên trộm liền lái xe đi, mang theo cả con trai đang ngồi bên trong.
-
Thế giới17 giờ trướcTừng vô địch rất nhiều cuộc thi ăn uống suốt hơn 20 năm, Takeru Kobayashi bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì không còn thấy đói, thậm chí thấy thức ăn là thấy buồn nôn.
-
Thế giới21 giờ trướcBộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống này.
-
Thế giới21 giờ trướcTội ác bị che giấu suốt 19 năm đã được khám phá.
-
Yonhap: Con gái ông Kim Jong Un mặc trang phục khác thường sau 2 tháng vắng bóng, gây sốt ở Hàn QuốcThế giới21 giờ trướcKim Joo Ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hai tháng và bộ trang phục khác thường của cô đang là chủ đề nóng tại Hàn Quốc.
-
Thế giới1 ngày trướcMột làn sóng COVID mới đang diễn ra ở Singapore. Những biến thể nào đang lây lan mạnh ở Singapore, dự kiến khi nào làn sóng này mới lên đến đỉnh điểm và du khách cần lưu ý gì khi tới đảo quốc xinh đẹp này?
-
Thế giới1 ngày trướcVì sao hàng ngày có xe Bentley đưa đón, nhưng người phụ nữ này vẫn đi rửa bát thuê?