- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ trầm cảm bế con trai nhảy từ tầng 25 chung cư xuống chết thảm
Tối ngày 23/9, tại một khu dân cư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là chứng trầm cảm mà người mẹ mắc phải.
Tối ngày 23/9, tại một khu dân cư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc được cho là chứng trầm cảm mà người mẹ mắc phải.
Người dân sống cùng tòa nhà với 2 nạn nhân cho biết, khoảng 21h30' ngày 23/9, họ có nghe thấy tiếng kêu rất lớn kèm theo đó là tiếng như có gì đó rơi mạnh xuống. Đầu tiên, 2 nạn nhân rơi xuống cành cây trước khu chung cư, sau đó một người ngã xuống hàng rào của vườn hoa, một người ngã lên một chiếc xe điện đỗ bên cạnh.
Nhân viên cứu hộ cho biết, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi và một bé trai, cả 2 mẹ con đều đã tử vong tại hiện trường.
Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi và một bé trai, cả 2 mẹ con đều đã tử vong tại hiện trường (ảnh minh họa).
Một người hàng xóm cho biết, người phụ nữ ấy sống cùng chồng và con tại tầng 25 của tòa nhà này. Cô không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con cái, con trai còn đang đi học mẫu giáo. Nạn nhân quê ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), 2 vợ chồng cô mới mua lại căn hộ này được 2 năm. Ai cũng nói rằng vợ chồng họ rất tình cảm, hay cầm tay nhau đi dạo trong khu, đột nhiên xảy ra vụ việc đáng tiếc này, không ai biết là tại sao.
Chồng của nạn nhân cho biết, vợ mình mới 27 tuổi, còn con trai 5 tuổi, vợ anh bị mắc chứng trầm cảm sau sinh đã được một thời gian rất lâu rồi. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nạn nhân được xác nhận là mắc chứng trầm cảm, tối hôm ấy, cô đã ôm con trai cùng nhảy lầu tự tử từ phòng khách nhà mình.
Hiện, cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một ám sát, tuy nhiên vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.
Trước đó tại địa phương này cũng xảy ra một số vụ việc tương tự. Ngày 23/5/2017 tại một khu dân cư ở Đồng Xuyên (Thiểm Tây, Trung Quốc), một người phụ nữ trẻ tuổi đã ôm con 10 tháng tuổi nhảy lầu tự tử, cả 2 đều tử vong, người mẹ mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.
Sáng
sớm ngày 5/8/2015, một người mẹ trẻ ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc)
cũng mắc chứng trầm cảm sau sinh và trong cơn kích động đã ôm con gái 5
tháng tuổi nhảy xuống từ tầng 8, người mẹ tử vong.
Theo Thời Đại
-
Thế giới7 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới10 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới10 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột phân tích về các vụ tai nạn ô tô trong thời gian nhật thực năm 2017 ở Mỹ cho thấy nhật thực tháng 4 sắp tới cũng có thể đi kèm với sự gia tăng các vụ tai nạn chết người.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.