Nam thiếu niên có thể quay ngược đầu 180 độ như trong phim kinh dị

Được mệnh danh là "người cú", một nam thiếu niên tại Pakistan đã khiến cư dân mạng phải sửng sốt trước khả năng quay ngược đầu 180 độ giống hệt nhân vật ma quái trong phim kinh dị.

Được mệnh danh là "người cú", một nam thiếu niên tại Pakistan đã khiến cư dân mạng phải sửng sốt trước khả năng quay ngược đầu 180 độ giống hệt nhân vật ma quái trong phim kinh dị.

Muhammad Sameer, nam thiếu niên 14 tuổi tới từ thành phố Karachi, tỉnh Sindh, Pakistan có khả năng tự vặn ngược đầu của mình về phía sau giống như một con chim cú.

Chia sẻ về khả năng uốn dẻo đặc biệt này, Sameer cho biết: "Cháu từng xem bộ phim kinh dị của Hollywood với nhân vật chính có thể quay ngược đầu 180độ về phía sau để dọa dẫm đối phương.

Cháu quyết định tự tập luyện vì cảm thấy rất hứng thứ trước hình ảnh đặc biệt này. Tuy nhiên, vì lo sợ con trai sẽ gặp chấn thương nên cha mẹ không đồng ý cho cháu tập luyện và thậm chí còn đánh cháu nữa.

Nhưng cuối cùng, cháu vẫn được phép thực hiện niềm đam mê của mình bởi phía gia đình đã nhận ra khả năng uốn dẻo tuyệt vời của cháu".


Sau khi người cha ruột là ông Sajid Khan, 49 tuổi bị đột quỵ liên tiếp hai lần dẫn tới việc bị mất sức lao động thì Sameer đã quyết định bỏ học và sử dụng tài năng bẩm sinh của mình để kiếm thêm thu nhập.

"Anh ấy từng làm việc tại một nhà máy sản xuất vải may mặc, song vì bị đột quỵ liên tiếp hai lần trong một năm nên buộc phải nghỉ việc. Mọi trách nhiệm về mặt kinh tế cũng bắt đầu đổ dồn lên vai thằng bé.

Thực ra, tôi cũng muốn cho nó được học hành đàng hoàng nhưng số phận đã định trước điều đó không thể trở thành hiện thực, ít nhất là vào thời điểm này", bà Rukhsana Khan, 45 tuổi – mẹ ruột của Sameer nói.

Sameer bắt đầu luyện tập vặn ngược đầu sau khi xem một bộ phim kinh dị có hình ảnh tương tự.

Sameer đã tham gia vào nhóm nhảy đường phố Dangerous Boys và cùng tám thành viên khác biểu diễn tại các chương trình giải trí trên khắp thành phố Karachi.

"Cháu có thể kiếm khoảng 800 – 1.400 rupee (tương đương 170.000 – 300.000 đồng) cho mỗi lần biểu diễn. Tính ra, hằng tháng cháu sẽ thu về khoảng 14.000 – 16.000 rupee (tương đương 3.000.000 – 3.500.000 đồng) để trợ giúp gia đình.

Hiện cháu vẫn đang cố gắng luyện tập kỹ năng nhảy đường phố và uốn dẻo cơ thể nhằm tăng mức thu nhập. Cháu không muốn chỉ vì thiều thốn tiền bạc mà bốn đứa em gái của mình không thể đến trường.

Theo Thời Đại


phim kinh dị

chuyện lạ có thật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.