- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ném trẻ nhỏ từ mái nhà cao tới 10m - tục lệ ghê rợn có thật ở đất nước tỷ dân
Những đứa trẻ chập chững biết đi ở Ấn Độ òa khóc sợ hãi khi bị ném rơi tự do từ trên mái nhà cao tới 10m xuống đất...
Những đứa trẻ chập chững biết đi ở Ấn Độ òa khóc sợ hãi khi bị ném rơi tự do từ trên mái nhà cao tới 10m xuống đất. Vì sao lại có tục lệ ghê rợn này?
Trẻ nhỏ bị ném từ trên mái nhà xuống đất và vẫn không hề bị thương nhờ đám đông người dân phía dưới dang rộng chiếc chăn ra đỡ.
Đây hoàn toàn là chuyện có thật, không phải là một cảnh tượng trong các bộ phim kinh dị. Ném trẻ nhỏ từ mái nhà cao hàng chục mét là một nghi thức thường được tổ chức dành cho trẻ em ở tiểu bang Karnataka, thuộc miền nam Ấn Độ. Nghi thức này rất lâu đời và được cho là đã xuất hiện ở Ấn Độ hàng chục thế kỷ
Vì sao phải ném trẻ em từ trên mái nhà xuống đất?
Việc này thực sự không đáng sợ như kết cục trong các bộ phim kinh dị. Theo nhiều người dân địa phương, đây chỉ là nghi thức cầu may, cầu phúc, sức khỏe và thịnh vượng cho những đứa trẻ, và được tổ chức thường niên tại tiểu bang Karnataka.
Đoạn video về nghi thức kỳ dị này được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào năm 2009, khiến nhiều người bất ngờ về phong tục có 1-0-2 ở bang Karrnataka, Ấn Độ.
Nhiều em bé òa khóc vì sợ hãi.
Theo đó, đoạn video cho thấy các vị linh mục đứng trên mái nhà thờ và nắm tay chân của những đứa bé đang sợ hãi, lắc lư một vài cái và thả chúng rơi tự do xuống dưới đất, nơi những người dân đã chuẩn bị sẵn những chiếc chăn rộng và dày. Việc này giúp những đứa bé không bị thương tổn gì.
Cận cảnh nghi thức kỳ dị ở bang Karnataka, Ấn Độ. Nguồn: AP
Khi những đứa bé nằm trên chăn an toàn, chúng sẽ truyền tay vòng quanh trước khi trao trả lại cho người mẹ.
Mặc dù bị các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em lên án cho rằng đây là hành động "man rợ" và chính quyền địa phương ở bang Karnataka (Ấn Độ) cũng đã thành công khiến tập tục kỳ dị này bị cấm tiến hành từ năm 2011, nhưng vẫn có một số khu vực "lén lút" thực hiện nghi thức vì họ cho rằng đây là một lễ cầu may tốt cho trẻ nhỏ.
Theo Thời Đại
-
Thế giới3 phút trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới17 phút trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
Thế giới4 giờ trướcMột họa sĩ đã để con gái ruột làm mẫu khoả thân cho hàng trăm bức vẽ của mình. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong dư luận ở nước này.
-
Thế giới4 giờ trướcJason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.
-
Thế giới4 giờ trướcMưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam của Brazil khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.
-
Thế giới8 giờ trướcĐêm 4/5 (giờ địa phương), một chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao mất kiểm soát đã đâm vào cổng Nhà Trắng khiến một người thiệt mạng.
-
Thế giới8 giờ trướcNgười phụ nữ khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cưỡng bức cô.