Nghiện Facebook, nam thanh niên bị bạn gái đâm chết

Một nữ thợ làm tóc đã đâm chết bạn trai của mình sau nhiều lần phàn nàn rằng anh ta "nghiện" Facebook mà không quan tâm gì đến cô.

Một nữ thợ làm tóc đã đâm chết bạn trai của mình sau nhiều lần phàn nàn rằng anh ta "nghiện" Facebook mà không quan tâm gì đến cô.

Nữ làm tóc Terri-Marie Palmer, 23 tuổi, từng đăng lên mạng xã hội lời phàn nàn về việc bạn trai cô- anh Damon Searson quá chú tâm vào Facebook và thậm chí quên mất sự có mặt của cô ngay cả khi cô đang nói chuyện với anh ấy.

Quá tức giận, cô đã dùng dao đâm chết bạn trai của mình vào đêm 13/8/2015. Sau đó, cô gọi cho 999 và thông báo có một người thất nghiệp 24 tuổi vô tình tự gây tai nạn ở Heysham, Lancashire, Anh. 

nghien facebook, nam thanh nien bi ban gai dam chet hinh 0

Cặp đôi Terri-Marie Palmer và Damon Searson (phải) lúc còn yêu nhau. (ảnh: Cavendish Press)

Nhưng tuần trước, sau một quá trình điều tra, tòa Preston Crown đã kết tội cô Palmer cố ý giết người và kết án chung thân. 

Theo lời những người quen biết, mối quan hệ giữa cô Palmer và anh Searson có khá nhiều “mâu thuẫn”. Tuy thường xuyên cãi cọ nhau, 2 người vẫn quyết định đến sống chung với nhau vào tháng 7/2015.

Trước khi án mạng xảy ra, cô Palmer từng nhắn tin cho Searson rằng: “Em đã rất tức giận và cảm thấy bị tổn thương, em thật sự muốn đâm chết anh”.

Vào đêm xảy ra vụ việc, Palmer một lần nữa đã phàn nàn với một người bạn thân rằng bạn trai cô lại đắm chìm với mạng xã hội và không hề quan tâm đến cô.

Cô Palmer cũng bất bình về việc cô phải chi trả mọi thứ cho cuộc sống chung của 2 người trong khi anh Searson lấy tiền mua chiếc điện thoại mới để lướt mạng dễ hơn.

Trong những dòng chia sẻ của mình, Palmer từng viết: “Tất cả những gì anh ta làm là ngồi một chỗ và kết bạn liên tục với các cô gái… Tôi phát điên lên vì anh ta”.

Hàng xóm của cặp đôi này cho biết, vào đêm Searson gặp nạn, họ nghe thấy tiếng cặp đôi cãi vã nhau ầm ỹ. Sau đó, Palmer đã gõ cửa nhà họ với gương mặt căng thẳng tột độ.

Tại hiện trường vụ việc, Searson nằm sóng xoài trên sàn nhà, máu chảy đầm đìa với vết đâm sâu trên ngực. Trên chiếc ghế cạnh đấy là một con dao dính máu. Searson qua đời tại bệnh viện Hoàng gia Lancaster.

Tại tòa án, Palmer khai báo rằng vì Searson yêu cầu cô ném con dao sang cho anh ta và không may, con dao rơi trúng ngực. Palmer bác bỏ cáo buộc cố ý giết người của tòa án, đồng thời tố cáo Searson là kẻ nghiện rượu và luôn muốn kiểm soát cô 24/7.

Thanh tra Nina Foley cho biết, Palmer đã tấn công Searson sau cuộc cãi vã. Cuối cùng, giờ đây, thật đáng buồn khi một người đã ra đi mãi mãi, người còn lại phải chịu trách nhiệm về hành động của mình./.

Theo Phương Chi/VOV.VN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.