- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông ăn trộm suốt 10 năm chỉ vì muốn được vào tù và tham gia đội hợp xướng
Kẻ trộm xưa nay đều hành nghề vì tiền, nhưng có một người đàn ông Trung Quốc lại làm điều đó để được thực hiện giấc mơ ca hát.
- Chú gà bị chặt đầu một tuần vẫn sống, đi lại khỏe mạnh, người dân hiếu kỳ ùn ùn tới xem
- Bị phàn nàn nhiều về việc ném, quăng quật hành lý của khách, nhân viên hàng không chụp hình hôn từng chiếc vali một
- Bất ngờ bị vị khách vô duyên dúi đầu xuống bắt làm lễ, cô dâu òa khóc đòi bỏ về không cưới xin gì nữa
Kẻ trộm thản nhiên nhất quả đất
Người ta đi ăn trộm thì nhòm trước ngó sau, cố gắng che giấu mặt mũi danh tính kín đáo nhất có thể, nhưng đối với người đàn ông họ Vương tới từ Trung Quốc thi lại hoàn toàn ngược lại.
Mỗi khi đi ăn trộm, ông Vương hết sức bình thản, hành động thong dong, thấy camera thì ngang nhiên nhìn thẳng vào ống kính như thể muốn người ta bắt được góc mặt đẹp nhất của mình.
Bình tĩnh ngó vào
Hành động xong rồi lại thong dong đi ra, không ngần ngại để camera bắt được mặt mình
Đến camera trong thang máy cũng chụp được đầy đủ hình ảnh 360 độ của người đàn ông này
Cuối cùng, không phụ sự cố gắng phô trương của mình, ông Vương đã được yên vị sau song sắt
Ăn trộm một lòng vì giấc mơ ca hát
Chắc hẳn rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu vì hành động của ông Vương, trừ khi người đàn ông này có vấn đề về tâm lý, chứ bình thường không người nào đi ăn trộm mà lại như vậy.
Chỉ đến khi được trực tiếp phỏng vấn, ông Vương mới có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình.
Theo chia sẻ, ông Vương là người Giang Tô, năm nay 45 tuổi, đã từng là giáo viên dạy Tiếng Anh. Kể từ tháng 1 năm 2007 đến nay, ông Vương bắt đầu hành nghề ăn trộm ở các khu vực ở thành phố Thượng Hải.
Ông Vương đang chia sẻ câu chuyện của mình
Nguyên nhân chính cho việc ăn trộm là vì...ông rất yêu ca hát.
Từ lần vô tình phát hiện ra nhà giam thành phố Thượng Hải có thành lập một đoàn nghệ thuật mang tên Tân Ngạn, ông một lòng một dạ chỉ muốn được tham gia.
Ông cho biết, vì yêu ca hát nên ông rất thích được biểu diễn cho các khán giả xem, nhưng các sân khâu tự phát ngoài trời ở Thượng Hải thường chẳng được mấy ai để tâm chú ý, người qua đường chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua trong cái nhịp sống hối hả của chốn đô thị phồn hoa. Trái lại, nếu được tham gia vào đoàn nghệ thuật Tân Ngạn, ông sẽ được đi "lưu diễn" khắp các nhà tù lớn nhỏ, và các phạm nhân chắc chắn sẽ nghe ông hát.
Chính bởi vậy, trong suốt 10 năm trời, ông thực hiện các vụ trộm lớn nhỏ chỉ để biến giấc mơ này thành hiện thực.
Tài liệu ghi lại các lần phạm tội của ông Vương vói các mốc thời gian từ suốt năm 2007 đến nay
-
Thế giới18 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới19 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.