Người đàn ông chi gần 90 triệu đồng/tháng để sống trong máy bay

Ông Bruce Campbell đã chi tổng cộng khoảng 250.000 USD để sở hữu và cải tạo một chiếc máy bay thành ngôi nhà thực sự.

Ông Bruce Campbell là một kỹ sư điện năm nay đã 73 tuổi. Năm 15 tuổi, sau khi thấy một xưởng chế tạo máy bay trên TV, ông đã nung nấu một giấc mơ được sống trong chiếc phi cơ khổng lồ. 

Vào đầu những năm 70, ông Campbell đã trả 25.800 USD, tương đương hơn 600 triệu đồng để mua 10 mẫu đất tại Hillsboro, ngoại ô Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ.

Đến năm 1999, ông Campbell quyết tâm thực hiện mục tiêu còn nhỏ nhưng không biết làm như nào. Ông đã đưa ra lựa chọn táo bạo là thuê công ty trục vớt để tìm cho mình một chiếc máy bay cũ.

Ông bộc bạch: “Đó là một sai lầm. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa bởi các công ty cứu hộ chẳng hề hữu ích. Tôi thực sự khuyên bạn nên mua hẳn một chiếc máy bay phản lực còn nguyên vẹn và đầy đủ chức năng".

Sau nhiều tháng tìm kiếm, công ty đã phát hiện ra một chiếc máy bay Boeing 727 có sức chứa 200 hành khách, rộng gần 100m2 và nặng khoảng 31 tấn. Chiếc phi cơ này được trục vớt tại Hy Lạp và là một phần của lịch sử nước Mỹ.

Ông Campbell đã trả tới 100.000 USD cho chiếc Boeing 727 này. Sau khi chuyển từ Hy Lạp về tới bang Oregon, ông tiếp tục loại bỏ các động cơ và bộ phận khác để có thể sinh hoạt trong đây. Khoản này ngốn hết 120.000 USD.

Người đàn ông chi gần 90 triệu đồng/tháng để sống trong máy bay-1Máy bay của ông Campbell đậu trên một khu đất rộng 10 mẫu mua vào đầu những năm 70. Ảnh: Bruce Campbell

“Khi sống trong không gian này, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn hơn một chút. Nếu là một kỹ sư, nhà khoa học hoặc bất kỳ ai yêu thích sự sang trọng và vẻ đẹp của công nghệ hàng không vũ trụ thì đây chính là một nơi tuyệt vời để sống”, ông chia sẻ.

Người đàn ông chi gần 90 triệu đồng/tháng để sống trong máy bay-2  Chiếc Boeing 727 này ban đầu thuộc sở hữu của ông trùm vận tải quá cố Aristotle Onassis. Ảnh: Bruce Campbell

Vị kỹ sư 73 tuổi này đã chi tổng cộng khoảng 15.000 USD và 2 năm để biến chiếc máy bay thành một ngôi nhà. Ông đã lắp đặt thêm vòi hoa sen, bồn rửa, máy giặt, tủ lạnh và tận dụng xe đẩy thức ăn từ một chiếc máy bay khác dùng làm nơi chứa thực phẩm của mình. Ông cũng có một lò vi sóng và một lò nướng bánh mì nhưng hầu như không sử dụng. Bên cạnh khu vực nhà bếp, ông Campbell còn tậu một ghế sofa nệm có thể gấp đôi làm chỗ ngủ và bàn làm việc.

Người đàn ông chi gần 90 triệu đồng/tháng để sống trong máy bay-3 Ông Bruce Campbell dành phần lớn thời gian để khôi phục hệ thống máy tính cũ và chào đón mọi người tham quan ngôi nhà máy bay của mình. Ảnh: Bruce Campbell

Ông Campbell nhẩm tính chi chi phí hàng tháng của mình là 370 USD, tương đương hơn 87 triệu đồng. Cụ thể bao gồm 220 USD/tháng tiền thuế bất động sản và khoảng 100 - 250 USD/tháng tiền điện nước.

Giờ đây, ông Campbell dành nhiều thời gian để khôi phục các hệ thống máy tính cũ, sửa chữa mạch điện và chào đón mọi người tới tham quan phi cơ độc đáo của riêng mình.

Ông hào hứng cho biết: “Tôi không hối tiếc khi theo đuổi đam mê này. Sau quãng thời gian sinh sống đủ lâu ở đây, tôi tin rằng xã hội sẽ đón nhận sự lựa chọn này bởi mọi máy bay ngừng hoạt động đều có thể được tận dụng".

Theo Laodong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://laodong.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-chi-gan-90-trieu-dongthang-de-song-trong-may-bay-1131412.ldo

máy bay


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.