- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông vào viện với đầu bị sưng, bác sĩ mổ não bệnh nhân ra rồi mới nhận ra sự thật khó tha thứ
Bệnh nhân chỉ bị trầy xước ngoài da và đầu bị sưng vậy mà không hiểu tại sao bác sĩ lại có thể đưa lên bàn phẫu thuật não...
- Bé gái mang thai và sinh con khi mới chỉ 5 tuổi: Câu chuyện kỳ lạ gây xôn xao dư luận thế giới suốt gần 80 năm qua
- Hồn nhiên đi tiểu tiện trong... thang máy, cậu bé nhận "gậy ông đập lưng ông" khi bị kẹt luôn trong đó
- Cứu giúp nạn nhân hỏa hoạn, tình nguyện viên xinh đẹp vẫn bị "ném đá", phải lên tiếng xin lỗi chỉ vì một lý do ít ai ngờ
Theo Asiaone, vụ việc xảy ra tại một bệnh viện trung ương hàng đầu ở Kenya. Đại diện bệnh viện cho biết vị bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật thần kinh gây ra lỗi lầm "động trời" này đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức.
Sự việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội, khiến bệnh viện Quốc gia Kenyatta càng trở nên "nổi tiếng" hơn, bởi trước đó còn có vụ việc tố cáo nhân viên bệnh viện tấn công tình dục bệnh nhân và một đứa trẻ bị bắt cóc.
Được biết, tham gia cuộc phẫu thuật não hôm đó có 1 bác sĩ phẫu thuật, hai y tá và một bác sĩ gây mê. Họ đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ đợi một cuộc điều tra về việc "phẫu thuật nhầm bệnh nhân".
Bộ trưởng Y tế Kenya Sicily Kariuki cũng yêu cầu đình chỉ giám đốc điều hành của bệnh viện sau sự việc nghiêm trọng này.
Theo tờ Daily Nation, vào ngày 25/02 có 2 người đàn ông được đưa vào viện cùng lúc. Một người có cục máu đông trong não cần phải phẫu thuật để loại bỏ gấp, còn một người chỉ bị sưng trên đầu và chỉ cần dùng thuốc điều trị.
Nhưng không biết vì lý do gì mà người bị sưng đầu lại được đưa lên
bàn mổ để phẫu thuật loại bỏ cục máu đông. Đến tận túc mổ não bệnh nhân,
chẳng thấy cục máu đông nào cả, bác sĩ mới phát hiện là... phẫu thuật
nhầm người.
Phát biểu sau vụ việc, đại diện bệnh viện Quốc gia Kenyatta cho biết: "Bệnh viện rất lấy làm tiếc cho sự vụ này và đã làm tất cả để đảm bảo sự an toàn của bệnh nhân", hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt".
Theo Helino
-
Thế giới3 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới13 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".