Người hôn mê lâu nhất thế giới qua đời

Edwarda O’Bara (cư dân bang Miami của Mỹ), người được gọi là Bạch Tuyết ngủ trong rừng vì hôn mê suốt 42 năm, vừa qua đời ở tuổi 59.

Edwarda O’Bara (cư dân bang Miami của Mỹ), người được gọi là Bạch Tuyết ngủ trong rừng vì hôn mê suốt 42 năm, vừa qua đời ở tuổi 59.

Năm 1970, nữ sinh trung học O’Bara (mắc bệnh tiểu đường) đột nhiên viêm phổi nặng, rồi hôn mê từ đó.

Trước khi hôn mê, O’Bara quay sang mẹ và nói: "Hứa với con, mẹ sẽ không rời xa con nhé".

Người mẹ giữ lời hứa, liên tục ở bên con cho đến khi bà mất 5 năm trước. Mỗi lần ngủ, bà mẹ chỉ nhắm mắt tối đa 90 phút để tiện chăm sóc con.

Năm 1970, nữ sinh trung học O’Bara (mắc bệnh tiểu đường) đột nhiên viêm phổi nặng, rồi hôn mê từ đó.

Năm 1970, nữ sinh trung học O’Bara (mắc bệnh tiểu đường) đột nhiên viêm phổi nặng, rồi hôn mê từ đó.

Sau khi bà mất, người con gái tên Colleen bỏ hẳn công việc huấn luyện ngựa để đảm nhiệm chăm sóc O’Bara.

Cứ hai giờ, Colleen lại lật O’Bara một lần để chị mình khỏi bị loét người do nằm lâu một chỗ, cho ăn qua đường ống, hút đờm trong cổ họng để chị dễ thở, nói chuyện với chị...?

Năm 1977, bố của O’Bara qua đời trong một cơn đau tim - hậu quả của việc nhiều năm làm việc vất vả để cáng đáng gia đình.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.