Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát

Không chần chừ, người mẹ đã gọi cảnh sát và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện cấp cứu và báo cảnh sát về cách người giữ trẻ đã đối xử...

Không chần chừ, người mẹ đã gọi cảnh sát và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện cấp cứu và báo cảnh sát về cách người giữ trẻ đã đối xử với con mình.

Với một gia đình có con nhỏ, tìm kiếm người chăm sóc cho con là một việc rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên bố bé giao con cho người khác chăm sóc, trong nhiều trường hợp là người hoàn toàn xa lạ. “Bạn xem những câu chuyện kinh dị trên TV và nó sẽ mang đến cảm giác siêu thực khi xảy ra với bạn”, Whitney Matney - bà mẹ 28 tuổi đến từ Springdale, Askansas, Mỹ - trả lời phỏng vấn của chương trình 20/20 của ABC News vào năm 2014.

Tháng 10/2012, Marney và chồng - anh Chris - tìm kiếm cô trông trẻ để chăm sóc con gái 11 tháng tuổi của mình - Raylee. Chị đăng tải nhu cầu tìm kiếm của mình lên Facebook và sau đó, người bạn trung học cũ - Melissa Medema - bày tỏ ý định muốn làm công việc này. Matney nhớ lại: “Cô ấy trả lời: “Tôi rất thích. Chúng ta gặp nhau được không?””.

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 1.

Bé Raylee (Ảnh: dailymail)

Dù cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể tìm được người quen hào hứng với công việc này nhưng Matney vẫn cẩn thận kiểm tra kĩ hơn về Medema. Chị tìm hiểu lý lịch, tham khảo với người khác và bảo Medema đến trông thử con gái mình nữa. “Cô ấy trò chuyện với Raylee, chơi với con. Raylee dường như cũng thích cô ấy. Vậy nên tôi quyết định thuê Medema”, Matney phát biểu.

Dù vậy, theo chị Matney nhớ lại, ngay từ ngày làm việc chính thức của Medema, cô bé Raylee đã có những biểu hiện lạ. Chị nói: “Ngày Melissa bắt đầu làm, khi đi ngang qua cửa phòng con, tôi nghe thấy con gào khóc lớn lắm. Tôi khi đó chỉ nghĩ con mệt, con sắp ốm”. Và ngoài ra vẫn còn những dấu hiệu khác.

Matney nói rằng Medema thường muốn ngủ giấc trưa đến tận 4 giờ đồng hồ. Chị Matney kể lại: “Con chỉ ngủ 1 giờ, 1 giờ 30 phút, không bao giờ đến 4 giờ cả. Suy nghĩ này đột nhiên hiện trong đầu tôi, khiến tôi tự hỏi cô ấy có cho con uống thuốc ngủ để con ngủ cả ngày không. Nhưng rồi sau đó tôi lại nghĩ mình lần đầu làm mẹ, không được suy nghĩ như thế và không được mất niềm tin vào mọi thứ”.

Thêm một dấu hiệu nữa xảy ra vào khoảng 2 tuần sau đó. Raylee sẽ la hét, bám vào bố mẹ mỗi khi Medema đến nhà. Matney đã gọi cho bác sĩ để kiểm tra về hành vi này của con nhưng được bác sĩ cho rằng là do tâm lý lo âu khi phải xa bố mẹ. Với nhiều người, đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhưng với bất kì ai lần đầu có con, giải thích chính xác vì sao cho một sự việc cũng giống như học một ngôn ngữ mới.

Tuy nhiên, có một điều đáng ngờ là nhà của vợ chồng Matney luôn sạch sẽ. “Nhà chúng tôi lúc nào cũng sạch và không có vật dụng rơi vãi. Tôi biết điều đó khi trông chừng Raylee. Tôi đoán chỉ có nửa diện tích căn phòng gọn gàng trước khi tôi giúp con thu dọn đồ chơi. Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể giữ nhà sạch sẽ đến thế trong khi vẫn đáp ứng mọi nhu cầu của Raylee”, chị chia sẻ.

Vì vậy khi Medema làm việc được 4 tuần rưỡi, Matney quyết định đặt chiếc đồng hồ-radio có tích hợp camera tại phòng khách. “Tôi đặt máy ở đây vì nghĩ rằng có thể cô ấy sẽ để con một mình trong khoảng thời gian nào đó”, Matney giải thích. Về nhà vào hôm đầu tiên đặt máy quay, chị Matney nói chị nghi ngờ có điều gì đó kinh khủng trước khi xem video.

Chị phát biểu: “Tôi nhìn thoáng qua và thấy camera ở đó, đối diện bức tường. Tim tôi chỉ muốn nhảy ra ngoài”. Có vẻ như vào lúc nào đó trong ngày, Medema đã phát hiện ra chiếc máy quay và ống kinh đã bị quay vào tường, không phải quay căn phòng. Matney bắt đầu xem những gì camera đã ghi lại và lúc này đây, những nỗi sợ hãi đã xuất hiện trong chị. Matney nói, đã có lúc Medema đã bỏ Raylee một mình trong 2 giờ đồng hồ.

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 2.

Những hình ảnh cắt ra từ clip cho thấy Medema bạo hành bé Raylee. (Ảnh: dailymail)

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 3.
Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 4.

(Ảnh: dailymail)

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 5.
Medema có lúc phát hiện ra máy quay nên đã tiến đến chỗ đặt máy quay, quay ống kính vào trong. (Ảnh: dailymail)
Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 6.

(Ảnh: dailymail)

Thêm vào đó, có đoạn Medema đánh Raylee và tệ hơn hết, người giữ trẻ còn lắc Raylee như một con búp bê, cực kì bạo lực. Lúc này đây Matney đột nhiên lo lắng cho những chấn thương không thể nhìn thấy được trên cơ thể con và cực kì tức giận với người phụ nữ mà cô từng tin tưởng. Chị nói: “Luôn có một cơn điên tồn tại trong mỗi người mẹ mà không ai biết được”.

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 7.

Bé Raylee đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. (Ảnh: Internet)

Không chần chừ, chị đã gọi cảnh sát và nhanh chóng đưa con đến bệnh viện cấp cứu. May mắn, bé Raylee không hề gặp nguy hiểm nào. 2 ngày sau đó, Medema lại đến nhà Matney làm việc và lúc này đây, cô đã đối diện với cảnh sát.

Medema cuối cùng đã phải nhận tội và chịu mức phạt cao nhất tại Arkansas: 90 ngày trong tù và 3 năm quản chế.

Khi ABC News thực hiện buổi phỏng vấn với gia đình Matney vào năm 2015, bé Raylee đã được 3 tuổi và là một cô bé vui vẻ, khỏe mạnh. Matney khi đó cũng đã trở thành một luật sư, cố gắng đấu tranh với việc bạo hành trẻ em.

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 8.

Gia đình chị Martney. (Ảnh: dailymail)

Nhận ra con có những biểu hiện kì lạ, mẹ liền xem camera và lập tức gọi cảnh sát - Ảnh 9.Bé Raylee vào năm 2015. (Ảnh: dailymail)

Theo Thời Đại

Facebook

bảo mẫu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.