Nhật Bản bắt nghi phạm giết người lấy thịt nấu cà-ri

Ba nghi phạm bị bắt đã thú nhận sát hại người đàn ông này, nhưng điều đáng sợ nhất là cách thức bọn chúng giấu và phi tang xác nạn nhân: Thi thể của Kobayashi đã được hầm nhừ để làm món cà-ri.

Ba nghi phạm bị bắt đã thú nhận sát hại người đàn ông này, nhưng điều đáng sợ nhất là cách thức bọn chúng giấu và phi tang xác nạn nhân: Thi thể của Kobayashi đã được hầm nhừ để làm món cà-ri.

Tờ Nhật báo Nhật Bản ngày 03/10 đưa tin, cảnh sát Tokyo tuyên bố cuối cùng họ cũng phá được vụ án bí ẩn của Kazuyuki Kobayashi, ông chủ nhà hàng bị mất tích vào tháng 5/2009.

Ba nghi phạm bị bắt đã thú nhận sát hại người đàn ông này, nhưng điều đáng sợ nhất là cách thức bọn chúng giấu và phi tang xác nạn nhân: Thi thể của Kobayashi đã được hầm nhừ để làm món cà-ri.



Hình ảnh 3 nghi phạm sát hại Kazuyuki Kobayashi

Ba nghi phạm này bị bắt hồi đầu năm vì các cáo buộc gian lận và bị chuyển tới Sở cảnh sát Tokyo, tại đây chúng đã thú nhận tội ác giết Kobayashi.

Sau quá trình thẩm vấn, các nghi phạm khai với cảnh sát rằng Kobayashi đã đến tìm chúng để đòi món nợ mà nạn nhân đã cho chúng vay.



Món cơm cà-ri của Nhật (Ảnh minh họa)

Chúng thú nhận đã sát hại Kobayashi và chặt thi thể thành nhiều mảnh và giấu trong tủ đá hơn 1 năm, rồi vào tháng 8/2011, chúng dùng búa đập vụn các mảnh thi thể nạn nhân và nướng lên để làm nguyên liệu cho món cà-ri.

Do loại thức ăn này rất dậy mùi nên cảnh sát tin rằng chúng đã dùng món cà-ri để che dấu mùi thịt người. Nhưng điều tồi tệ nhất là cảnh sát vẫn chưa rõ chúng đã làm gì với món cà-ri này.

Theo GDVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.