- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn hình ảnh này ai cũng xa lánh, người mẹ của cô bé đã có cách đáp trả vô cùng đáng yêu
Để đáp trả thái độ kỳ thị của phụ huynh khác đối với con gái bị bệnh, bà mẹ này không ngần ngại làm việc này giữa chốn đông người....
Ashley Nage, 29 tuổi đến từ Queen Creek, Arizona, Mỹ đã chia sẻ hình ảnh của đứa con gái Charlie 19 tháng tuổi với những vết đỏ trên da khiến người khác hoảng sợ. Tuy nhiên, mục đích của cô là muốn khẳng định rằng con bé không bị bệnh truyền nhiễm và muốn các bậc cha mẹ khác đừng xa lánh những đứa bé mang bệnh như thế. Ngoài ra, cô cũng giải thích về cách vợ chồng cô đáp trả những người xa lạ khi họ bị buộc tội để con gái bị "cháy nắng" nghiêm trọng. Hành động duy nhất mà cô Ashley đang cố gắng đấu tranh với những người có ánh mắt kỳ thị với đứa con gái là hôn và âu yếm con bé trước mặt mọi người.
Ashley đã dũng cảm chia sẻ hình ảnh của con gái và hy vọng mọi người hãy có lòng từ bi hơn với những đứa trẻ khác có cùng cảnh ngộ. (Ảnh: Interenet)
Cô nói: "Tôi thật sự không hiểu, tại sao có những người lại tàn nhẫn đối với một đứa trẻ như thế. Khi chúng tôi đưa con ra ngoài chơi, những cha mẹ khác đã kéo con của họ đi vì nghĩ rằng con bé mắc bệnh truyền nhiễm". Hầu hết những cha mẹ đó sợ rằng chỉ cần tiếp xúc gần thì cũng có thể khiến con họ gặp nguy hiểm, chính vì vậy đã nhanh chóng tạo khoảng cách.
Vợ chồng Ashley không ngần ngại đưa Charlie ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác. (Ảnh: Internet)
Đáp trả lại những hành động này, cô Ashley thẳng thắn chia sẻ: "Phản ứng của tôi lúc đó rất bình thường. Tôi đã chọn cách hôn và âu yếm Charlie để mọi người thấy rằng bệnh con bé không lây và trên thực tế con bé không làm tổn thương bất cứ ai. Một vài người đã bình luận rất ác ý rằng tại sao chúng tôi lại để con mình bị cháy nắng như thế. Những người khác thì ra vẻ khó chịu không hiểu sao chúng tôi lại dám đưa con mình ra ngoài và không sợ ảnh hưởng đến người khác. Đối với tôi, họ đều là những người thiếu hiểu biết, nên chúng tôi không bận tâm".
Không biết những bà mẹ khác thế nào nhưng với Ashley, cô chưa bao giờ có ý định che giấu Charlie trước mặt mọi người. Được biết, Charlie được chẩn đoán mắc bệnh vẩy nến khi 4 tháng tuổi sau khi những chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện trên da, và phát triển thành những mảng da lớn có thể bong tróc ra bất cứ lúc nào. Bệnh này có ảnh hưởng lớn đến hơn 125 triệu người trên toàn thế giới và khi căng thẳng, ốm đau hay không dung nạp thức ăn bệnh sẽ phát triển nhanh hơn.
Khi con gái Charlie mắc bệnh này, Ashley đã chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ muốn giấu tình trạng của con mình. Tôi không giấu con bé vào áo cổ cao, mà thay vào đó tôi vẫn cho con mặc quần ngắn như những đứa trẻ khác. Bởi lẽ tôi không cảm thấy xấu hổ, vì tôi biết rằng con tôi rất xinh đẹp. Bệnh vẩy nến của con tôi không nói lên điều gì khi con bé vốn dĩ rất tuyệt vời, nó vui nhộn và rất ngọt ngào. Nếu tôi cho con vào xe đẩy, hay giấu nó, người khác sẽ tò mò nhìn vào hay thậm chí nhìn con bé với ánh mắt thương hại, hoặc tồi tệ hơn là kéo con họ xa lánh con tôi. Tôi muốn mọi người biết rằng, mặc dù con bé bị bệnh vẩy nến nhưng hãy đừng sợ, vì con bé hay bệnh của nó chẳng làm hại ai cả. Tôi hy vọng họ biết rằng con bé không mắc bệnh truyền nhiễm và hãy có lòng từ bi hơn với những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ".
Asley cho biết, Charlie là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mắc phải căn bệnh này. Vợ chồng cô đã quyết định đặt biệt danh cho con là em bé kỳ lân. Họ hy vọng rằng sự diễn đạt dễ thương này sẽ giúp người khác thấy được căn bệnh này không đáng sợ như họ vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, vợ chồng Asley còn chia sẻ về thói quen tắm sạch 2 tiếng hằng ngày cho Charlie để có thể giữ gìn cho da của cô bé không bị tổn thương.
Theo Thời Đại
-
Thế giới1 giờ trướcLo con trai bị quá tải, Adam Sizemore liên tục gọi điện cho hiệu trưởng yêu cầu giảm bài tập về nhà; gọi nhiều đến nỗi nhà trường phải báo cảnh sát bắt anh.
-
Thế giới1 giờ trướcTrong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45 người thiệt mạng tại Nam Phi, mới đây, chính quyền tỉnh Limpopo thông tin rằng họ đã tìm thấy người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.
-
Thế giới4 giờ trướcQuá vui sau khi hẹn hò gặp được người ưng ý, cô gái bị xuất huyết não do vỡ mạch máu, may mắn được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
-
Thế giới4 giờ trướcNgười phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối đã phải ngậm ngùi đưa con gái ruột mình ra tòa.
-
Thế giới19 giờ trướcCông ty xổ số Mega Millions cho hay người chiến thắng đã tự chọn các con số thay vì để máy tính chạy tự động.
-
Thế giới1 ngày trướcÍt nhất đã có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 27/3 ở phía Bắc bang Illinois, Mỹ.
-
Thế giới1 ngày trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới1 ngày trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.