Nhờ thầy mo chữa bệnh, người phụ nữ bị hấp nóng đến chết

Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tử vong theo cách vô cùng đáng sợ, đó là bị “hấp chín” trong nồi gang vì chữa bệnh theo cách của thầy mo.

Một phụ nữ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tử vong theo cách vô cùng đáng sợ, đó là bị “hấp chín” trong nồi gang vì chữa bệnh theo cách của thầy mo.

Trang mạng Chinanews của Trung Quốc mới đây cho hay, sự việc trên xảy ra vào tối ngày 27/2 tại thôn Ngư Long, thị trấn Vinh Sơn, quận Lợi Châu thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo đó, nạn nhân là một người dân trong thôn họ Lý. Người này vì bị ốm nên đã nhờ thầy mo “làm phép” chữa bệnh, kết quả là bệnh không những không khỏi mà mạng sống cũng không giữ được.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác điều tra và khống chế hai thầy mo vừa gây án.

Sáng 28/2, phóng viên trang mạng Chinanews đã tiếp cận nơi xảy ra vụ việc. Vào thời điểm đó, 4 nhân viên cảnh sát vẫn đang tiếp tục khám nghiệm, lấy thông tin từ hiện trường.

Tại đây, phóng viên phát hiện những que hương và giấy còn chưa cháy hết được cắm xung quanh một mảnh đất trồng rau.

Ngoài ra ở giữa mảnh đất này còn đặt một “hệ thống chưng hấp tự chế” gồm một bếp lò lớn, ở trên đặt một chiếc nồi gang lớn bên trong đầy nước, trong nồi còn có một cái thùng gỗ khá lớn, được đậy cờ tre “làm phép”.

 Hai thầy mo cùng các tang chứng đã bị cảnh sát địa phương đưa về đồn.

Hai thầy mo cùng các tang chứng đã bị cảnh sát địa phương đưa về đồn.

Ông Lưu Quân Tiến, một người hàng xóm cho hay: "Bà Lý bị hấp đến chết trong cái thùng gỗ. Khi đó tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết nên vội vã chạy sang xem đã xảy ra chuyện gì.

Bà ấy bị bệnh đã vài năm nay, tìm thầy tìm thuốc ở nhiều nơi mà bệnh chưa khỏi, không ngờ hai thầy mo kia lại có thể dùng cách này để chữa bệnh”.

Theo Chinanews, hai thầy mo nói trên mang họ Phiền và họ Hồ, đều là người trong thôn. Hai người này đã đặt nạn nhân trong chiếc thùng gỗ, đậy kín và đưa vào nồi gang, đốt lửa đun.

Nhân chứng cho hay, bà Lý ở bên trong hô hoán đau đớn, không chịu được đòi ra ngoài. Thấy vậy, họ liền bảo thầy mo nhanh chóng đưa “người bệnh” ra ngoài.

Không ngờ, hai người này còn nói tiếng kêu gào không phải là tiếng của bà Lý mà tiếng của ma quỷ đang bủa vây quanh bà ta, chỉ cần chịu khó một lát nữa sẽ… khỏi bệnh.

Hiện hai thầy mo này đã bị bắt giam chờ cảnh sát hoàn tất thủ tục điều tra trước khi gửi hồ sơ sang tòa án địa phương.

Theo Thế giới trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.