- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những bức ảnh thể hiện tình yêu thương của cha mẹ gây xúc động nhất năm 2016
Lời tạm biệt cuối cùng của người mẹ dành cho đứa con mới lọt lòng hay khoảnh khắc đầu tiên khi con nghe thấy một âm thanh....
Tờ Daily Mail đã chọn ra 22 bức ảnh xúc động nhất về tình cha mẹ từ hàng triệu bức ảnh được ghi lại trong năm 2016.
Tháng mười một vừa rồi, bà mẹ người Mỹ Lauren Vinje đã sưởi ấm hàng triệu trái tim trên khắp thế giới khi ghi sẻ một bức ảnh ghi lại nụ cười ngọt ngào của cô con gái bị sinh non không lâu sau khi cô bé chào đời. Cô viết, "Cô con gái 5 ngày tuổi của chúng tôi nặng 1.7kg, con bé rất hạnh phúc khi được sống."
Khoảnh khắc cậu bé Jordan Blair 3 tháng tuổi nghe được những âm thanh đầu tiên nhờ thiết bị trợ thính đã được mẹ ghi lại trong một đoạn video xúc động. Mẹ của Jordan, cô Taryn Blair đã không thể kìm được nước mắt khi Jordan bật cười khanh khách sau khi cậu bé nghe được giọng nói của mẹ.
Bà mẹ hai con Kim Guiley ở California đã bất ngờ nổi tiếng hồi tháng mười một vừa qua khi cô chia sẻ khoảnh khắc cô nhận ra đứa con mới chào đời thực ra là một bé trai thay vì một bé gái như suy nghĩ của cô.
Cô Guiley khi phát hiện đứa con mới chào đời là con trai.
Cô Guiley chia sẻ: "Sau thời gian dài mơ ước có một cậu con trai, nhưng trong vài tháng gần đây chúng tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ có một cô con gái nữa". Cô miêu tả, sau khi đứa trẻ chào đời một hoặc hai phút, cô đã mở chân của đứa trẻ ra và phát hiện ra họ đã có một cậu con trai.
Trong tháng tư, nữ nhiếp ảnh gia và blogger 30 tuổi Kelli Bannister ở thành phố Perth, miền Đông Australia, cũng chia sẻ môt bức ảnh ghi lại hình ảnh cô đang ôm ấp cô con gái nhỏ bị ốm dưới màn nước trong nhà tắm. Đặc biệt hơn, bức ảnh này được cậu con trai 5 tuổi của cô chụp lại bằng một chiếc điện thoại.
Bức ảnh được cậu con trai Taj 5 tuổi của Bannister ghi lại.
Hồi tháng 2, bà mẹ 22 tuổi Haddas Ancliffe ở thành phố Gold Coast, Queensland, Australia đã được nhiều người tán dương sau khi chia sẻ một bức ảnh của cô đang cho con bú ngay tại một đám cưới. Cô viết: "Chỉ tôi và thằng bé có đồ uống." Với những lời nhận xét tiêu cực về bức ảnh, cô Anscliffe trả lời: "Sao mọi người lại không thể chấp nhận chuyện cho con bú ở nơi công cộng nhưng vẫn thưởng thức một cô gái trong bộ bikini thiếu vải?".
Bức ảnh nhận được sự tán dương của Ancliffe.
Trước ngày lễ giáng sinh đầu tiên trong đời, cậu bé Ethan Giampapa trong bộ đồ yêu tinh nhỏ đã được những bức ảnh ghi lại khi lần đầu tiên được gặp ông già noel. Mẹ Ethan, cô Nicole Giampapa chia sẻ, "Những bức hình giáng sinh đầu tiên có kết quả tốt hơn mong đợi. Điều kỳ diệu trong mắt thằng bé khiến tôi rất hạnh phúc."
Dự án Lời chào Đầu tiên (First Hello Project) do Bel Pangburn và River Benett hướng tới khám phá những cảm xúc sâu lắng nhất của con người khi chia sẻ những bức ảnh ghi lại lần đầu tiên bố mẹ và đứa con mới chào đời gặp mặt. Pangburn và Benett cho biết: "Không một điều gì có thể tạo ra được những cảm xúc chân thực đó và chúng tôi rất khao khát được ghi lại."
Những bức ảnh đầy cảm xúc của họ được chia sẻ rộng rãi trên Instagram thefirsthello.
Một trong số những bức ảnh được The First Hello Project chia sẻ.
Nhưng cũng có nhiều bức ảnh phản chiếu nỗi xót xa và đau đớn mà nhiều người làm cha, làm mẹ phải trải qua.
Cuối tháng mười một vừa rồi, bà mẹ Jahanna Morton ở New York đã ghi lại giây phút cô con gái nhỏ Clara Ray của cô lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi. Trước đó, cô bé được các bác sỹ chẩn đoán không thể sống sót khi chào đời do một căn bệnh tim nghiêm trọng.
Cô bé Clara lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi.
Cô bé cười rất hạnh phúc.
Nhiếp ảnh gia người Australia James Day đã ghi lại bức ảnh Nancy và Charlie McLean nói lời chào tạm biệt cuối cùng với cậu con trai 7 ngày tuổi Edison. Edison là con trai đầu lòng của Nancy và Charlie. Cậu bé bị chẩn đoán mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp về trao đổi chất trong ngày thứ ba sau khi chào đời.
Tháng mười hai, một bà mẹ ở Queensland cũng đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của bản thân khi mất đi cô con gái Evelyn Rose Ryan bởi cô bé qua đời chỉ 4 giờ sau sinh. Một bức ảnh đã ghi lại những giờ phút bà mẹ và con gái ở bên nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trước khi Evelyn qua đời bởi một căn bệnh tim nghiêm trọng.
Nhiều bức ảnh ấm áp ghi lại khoảng thời gian trước-sau của những em bé sinh non cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Những bức ảnh này được chính bố mẹ của những em bé này chia sẻ cho sự kiện Wearing Green for Premmies được tổ chức hồi tháng tư vừa rồi.
Cậu bé chỉ nặng 1kg khi mới chào đời và 11 tháng sau đó.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới17 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới18 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.