Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá

Sau 5 ngày mất tích, thi thể không nguyên vẹn của người phụ nữ xinh đẹp được tìm thấy trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng lạnh giá.

Olga Shlyamina (33 tuổi) là cư dân của thành phố Novodvinsk, phía Bắc vùng Arkhangelsk (Nga). Gần đây, bà mẹ 2 con này tham gia vào cuộc thi sắc đẹp có tên "Người đẹp rừng xanh" (một cuộc thi tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trẻ thành đạt và quyến rũ, tâm huyết với nghề trồng rừng và bảo vệ rừng). Olga là nhân viên của một công ty về lĩnh vực lâm nghiệp nên đủ điều kiện tham gia và may mắn giành giải nhất, đội vương miện "Người đẹp rừng xanh". Thế nhưng, không ai ngờ chiếc vương miện ấy lại gây ra bi kịch cho người phụ nữ xinh đẹp này.

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-1

Olga Shlyamina giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp.

Olga được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 20/3. Sau đó, mẹ của Olga không thấy con gái trở về nên vô cùng lo lắng và báo cảnh sát. Đến ngày 25/3, sau 5 ngày mất tích, thi thể của cô được tìm thấy không còn nguyên vẹn trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng lạnh giá. Thủ phạm đã chặt đầu của Olga trước khi giấu xác trong rừng.

Ngay sau đó, tên Vyacheslav Samoilov - bạn trai của người đẹp xấu số - bị liệt vào diện tình nghi. Hắn hiện đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-2

Olga Shlyamina và gã bạn trai vũ phu.

Cặp đôi gặp nhau khi Olga đã 2 lần thất bại trong hôn nhân và có 2 người con riêng, 1 trai 1 gái. Thời gian đầu, tên Vyacheslav "đóng vai" người bạn trai yêu thương Olga hết lòng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau hắn đã "lộ nguyên hình" là một kẻ vũ phu. Hắn đánh đập Olga vì ghen tuông mù quáng.

Cơn ghen ấy như được "bồi đắp" thêm kể từ khi Olga chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp. Điều này khiến anh ta tin rằng cô đã sử dụng nó để tán tỉnh những người đàn ông khác. Truyền thông địa phương mô tả mối quan hệ này đầy "sóng gió", Olga thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ.

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-3

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-4

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-5

Vyacheslav tố cáo Olga đã tán tỉnh một đồng nghiệp trước khi ra tay sát hại người yêu. Kẻ giết người này được cho là đã mời Olga đi dạo đến một khu rừng hẻo lánh, sau đó tấn công dã man rồi chặt đầu và giấu xác cô dưới lớp tuyết phủ.

Theo 29.Ru, sau khi bị bắt, tên Vyacheslav chỉ thừa nhận một phần tội lỗi của mình. Hắn thừa nhận đã đánh Olga, có thể đã giết cô, nhưng từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào khác.

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-6

Nữ hoàng sắc đẹp Nga sát hại dã man trong rừng tuyết, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc vương miện danh giá-7

Bà mẹ 2 con luôn mong ước có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với 2 con và một người chồng yêu thương mình thật lòng.

Trang tin tức Life.ru cũng đăng tải thông tin do những người bạn của Olga cung cấp. Họ cho biết nạn nhận đã cố gắng tìm kiếm lối thoát cho mối quan hệ của mình trước cái chết thương tâm của cô và khao khát một cuộc sống gia đình hạnh phúc với các con và một người chồng yêu thương.

Nữ hoàng sắc đẹp đã viết một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung: "Buổi sáng thức dậy trong một gia đình tràn ngập yêu thương thật tốt biết bao".

Về phía mẹ của Olga, bà cho biết bà đã từng rất mừng khi con gái quyết tâm chia tay gã bạn trai đó nhưng không hiểu vì lý do gì, một thời gian sau cô đồng ý quay lại và còn giấu kín chuyện đó với bà và những người thân xung quanh. Mẹ của Olga đã kể về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Arkhangelsk Online: "Khi tôi được thông báo rằng có người đã nhìn thấy Olga với Vyacheslav đi cùng nhau, tôi đã nói rằng điều này không thể xảy ra, có lẽ họ đã nhầm. Và sau đó, tôi cũng đoán ra được nhưng tôi không muốn nhắc đến".

Cuộc điều tra về cái chết của bà mẹ 2 con vẫn đang tiếp tục.

Theo Pháp luật và bạn đọc


sát hại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.