Nữ sinh qua đời vì nghẹn bánh và hành động ý nghĩa sau khi mất

Xinh đẹp, tài năng và lương thiện, song Caitlin Nelson khiến nhiều người đau đớn, bàng hoàng khi qua đời ở độ tuổi 20 vì nghẹn bánh.

Xinh đẹp, tài năng và lương thiện, song Caitlin Nelson khiến nhiều người đau đớn, bàng hoàng khi qua đời ở độ tuổi 20 vì nghẹn bánh.

Theo New York Post, hôm 30/3, Caitlin Nelson (20 tuổi) tham gia một cuộc thi ăn diễn ra tại trường của cô - Đại học Sacred Heart, Fairfield, Connecticut, Mỹ.

Tuy nhiên, một sinh viên ngành Điều dưỡng bất ngờ thấy Caitlin bị nghẹn sau khi ăn được khoảng 4-5 cái bánh.

Nữ sinh qua đời vì nghẹn bánh và hành động ý nghĩa sau khi mất - Ảnh 1.

Chân dung cô gái xấu số - Caitlin Nelson.

9X ngay lập tức được hô hấp nhân tạo và đưa đến trung tâm y tế St. Vincent, nhưng tình trạng không tiến triển nên được chuyển đến bệnh viện của Đại học Columbia - cũng là nơi cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/4.

Theo cảnh sát Lt. Robert Kalamaras (quận Fairfield), Caitlin bị dị ứng với một số loại thức ăn nhưng các bác sĩ nói rằng điều đó không liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Một người bạn của nhà Nelson cho hay ước mong khi còn sống của cô gái người Mỹ là được hiến xác sau khi mất. Do đó, gia đình đã hoàn thành tâm nguyện này vào hôm 3/4.

Tấm lòng của thiếu nữ 20 tuổi khiến nhiều người không khỏi xót xa, đặc biệt là những ai từng biết đến hoàn cảnh và lối sống của nữ sinh.

Caitlin là con gái cố cảnh sát James Nelson - người qua đời khi đang nỗ lực cứu các nạn nhân của vụ khủng bố hôm 11/9/2001 tại Trung tâm Thương mại thế giới, New York, Mỹ. Trước đó, ông cũng tham gia cứu trợ trong vụ đánh bom năm 1993 ở tòa tháp đôi này dù mắc hen xuyễn.

Ông James mất năm 40 tuổi, để lại vợ cùng hai con gái Anne, Caitlin (khi ấy mới 11 và 5 tuổi). Ngày 11/9 năm ngoái, cô gái đăng ảnh chụp cùng cha lên trang cá nhân, khiến nhiều người xúc động.

Sự ra đi đột ngột của Caitlin tạo ra cú sốc lớn đối với mẹ và chị gái khi phải chịu nỗi đau mất người thân 2 lần trong 15 năm.

"Giống với cha, Caitlin cũng hy sinh bản thân đến tận giây phút cuối cùng khi cô sẵn sàng hiến cả cơ thể để người khác có cơ hội được sống", ông Robert Egbert - phát ngôn viên của cảnh sát - cho hay.

Buổi tối hôm Caitlin qua đời, hàng nghìn sinh viên Đại học Sacred Heart đã làm lễ tưởng niệm nữ sinh xấu số. Cô mất khi đang học năm 3, ngành Công tác xã hội và là phó chủ tịch hội nữ sinh Kappa Delta tại trường.

Là cô gái năng động, Caitlin thường tham gia các hoạt động thiện nguyện. 9X là thành viên America’s Camp - tổ chức giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của vụ khủng bố 11/9.

Bên cạnh đó, cô và chị gái cũng làm việc tại Resiliency Cente để hỗ trợ những người sống sót sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook (14/12/2012).

Tài năng và tấm lòng của Caitlin khiến nhiều người xót thương cho số phận của cô. Trang cá nhân của nữ sinh đã chuyển sang chế độ "Remembering" (Tưởng nhớ). Hàng nghìn dân mạng cũng bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn cùng gia đình trên fanpage Đại học Sacred Heart.

Tháng trước, một nữ sinh người Hàn Quốc cũng bất ngờ qua đời vì ăn quá nhanh và nhiều bánh Chocopie cùng lúc. Loạt cái chết thương tâm liên tiếp dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai thích tham gia các cuộc thi ăn nhanh trên khắp thế giới.





hiến tạng

câu chuyện cảm động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.