Ôm hơn 3 tỷ đồng cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ chỉ vì thứ này mà tự mình "nộp mạng"

Sau khi ôm cả túi tiền tỷ cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ mình sẽ sớm "lòi đuôi chuột" chỉ vì sự luộm thuộm và hậu đậu của mình.

Sau khi ôm cả túi tiền tỷ cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ mình sẽ sớm "lòi đuôi chuột" chỉ vì sự luộm thuộm và hậu đậu của mình.

Gần đây, những vụ trộm cướp táo tợn liên tiếp xảy ra giữa ban ngày ban mặt gây hoang mang cho dư luận và khiến cho người dân cứ bước chân ra đường là nơm nớp lo sợ.

Theo Lobak Merah, vào hồi 11h40 sáng ngày 21/11/2016 vừa qua, tại một cây ATM ở Suphanburi, Thái Lan đã xảy ra một vụ cướp "khác thường" trong đó nghi phạm hậu đậu đã tự mình hại mình chỉ vì đánh rơi đồ dùng cá nhân ngay tại hiện trường.

Ôm hơn 3 tỷ đồng cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ chỉ vì thứ này mà tự mình nộp mạng - Ảnh 1.

Trong khi mải mê chĩa súng uy hiếp ba nhân viên ngân hàng giữa ban ngày ban mặt...

Ôm hơn 3 tỷ đồng cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ chỉ vì thứ này mà tự mình nộp mạng - Ảnh 2.

... tên cướp đã vô tình làm rơi điện thoại di động ra khỏi túi.

Theo báo chí địa phương, trước lúc xảy ra vụ cướp, ba nhân viên ngân hàng đang chuẩn bị vận chuyển số tiền mặt từ cây ATM ra ô tô tải đang đợi sẵn bên ngoài cửa hàng 7-Eleven.

Bất ngờ một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu vàng da bò từ đâu xuất hiện nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh cáo trước khi lao vào uy hiếp 3 nhân viên ngân hàng đang sợ chết khiếp vì tiếng súng.

Lăm lăm cây súng trong tay, tên cướp đã nhanh chóng uy hiếp nhân viên công vụ để cao chạy xa bay cùng túi tiền trị giá 5,13 triệu Bạt Thái (khoảng 3,2 tỷ đồng) mà không ngờ rằng chính cái thói hậu đậu đã hại chết mình.

Hắn đã tự vạch mặt mình khi làm rơi chiếc điện thoại ngay tại hiện trường vụ án.

Ôm hơn 3 tỷ đồng cao chạy xa bay, tên cướp không ngờ chỉ vì thứ này mà tự mình nộp mạng - Ảnh 3.
Tên cướp yên tâm cao chạy xa bay với túi tiền trị giá lên tới hơn 3 tỷ đồng vừa được lấy ra từ cây ATM.

Theo lời người lái xe tải đang đợi vận chuyển tiền về ngân hàng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác màu da bò tiến lại phía cây ATM, anh ta đã có linh cảm xấu về một vụ cướp chuẩn bị xảy ra.

"Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt rất khác. Tôi có thể linh cảm rõ ràng hắn đang nhắm vào số tiền vừa được lấy ra khỏi cây ATM kia trước khi hắn nổ súng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi đã gọi báo cảnh sát ngay sau khi sự việc xảy ra", người lái xe tải cho biết.

Theo camera an ninh tại khu vực cây ATM ghi lại, trước khi tẩu thoát cùng số tiền lớn trên chiếc xe mô tô, tên cướp còn bắn một nhát súng chỉ thiên nữa.

Thật may là nhờ có sự luộm thuộm của tên cướp mà cảnh sát đỡ được bao nhiêu công đoạn điều tra. Chiếc điện thoại đánh rơi đã giúp cảnh sát lần ra tung tích của tên tội phạm và không sớm thì muộn hắn cũng không thoát khỏi lưới trời.

Theo Trí Thức Trẻ

ATM

cướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.