- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phê thuốc, bố đánh con trai 2 tháng tuổi trọng thương
Chỉ vì quấy khóc trong lúc bú sữa, bé trai 2 tháng tuổi đã bị bố đánh đập liên hồi dẫn đến não bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Bị cáo Lý Quân, 28 tuổi người Trung Quốc từng phải ngồi tù 3 năm vì tội hiếp dâm. Tháng 5/2010, sau khi ra tù, anh ta được giới thiệu làm quen với chị Trình người cùng quê. Hai tháng sau họ nhanh chóng kết hôn và đến Bắc Kinh làm ăn. Tháng 3/2015, con trai Lạc Lạc của hai người ra đời nhưng cậu bé bất hạnh không nhận được tình thương từ cha.
Cô Trình cho biết, cứ mỗi khi Lý Quân tâm trạng không tốt, nghe thấy Lạc Lạc khóc liền ra tay đánh bé. Anh ta dùng miệng cắn, tay cấu, siết tay, bạt tai, ném bé lên giường. Trưa 13/6/2015, Lý Quân đột nhiên nổi cơn tam bành, đánh mắng vợ vì không biết làm việc rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Để tránh xung đột, làm ảnh hưởng tới con trai, chị Trình liền chạy đi. Đến 5 giờ chiều khi quay về, chị phát hiện ra con trai Lạc Lạc với khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Lý Quân không hề giấu diếm việc đánh con, còn mắng vợ chiều con, anh ta đánh con là vì muốn cho thằng bé vào nề nếp. Một lúc sau, Lạc Lạc ọ ẹ, phát tiếng rên, chân tay cậu bé cứng ngắc, co rúm. Bộ dạng đáng thương của bé càng khiến Lý Quân bực tức, anh ta lao vào cắn Lạc Lạc.
Vì sợ chồng sẽ tiếp tục đánh mình và con nên chị Trình không dám báo cảnh sát, lúc chị muốn đưa con tới bệnh viện cũng bị ngăn cản. Đến ngày 15/6/2015, khi cậu bé Lạc Lạc bỏ ăn, sốt cao hôn mê thì Lý Quân mới chịu đưa tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ phát hiện ra nhiều vết thương cũ mới trên người cậu bé liền gọi điện báo cảnh sát.
Lạc Lạc được chẩn đoán là do bị ngược đãi dẫn thời xuất huyết trong não, não bộ tổn thương nghiêm trọng, thương tật cấp độ 2. Cho đến nay dù đã được 16 tháng nhưng Lạc Lạc mới chỉ có 4 chiếc răng, không thể ngẩng đầu hay ngồi dậy, các chức năng cơ thể đều vô cùng yếu ớt.
Sau khi Lý Quân bị bắt, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra anh ta có sử dụng ma túy. Lý Quân cho biết, sau khi đuổi vợ đi, bởi vì Lạc Lạc khóc quấy khiến anh ta khó chịu, cộng thêm áp lực cuộc sống quá lớn nên anh ta đã dùng ma túy, cũng bởi vậy nên không khống chế được hành vi của bản thân, anh ta liền ra tay đánh cháu bé. Ngày 7/7/2016, tòa án đã ra phán quyết xử Lý Quân 7 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Theo Khỏe & Đẹp
-
Thế giới3 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới17 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới18 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.