Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm

Trong giây phút cuối đời, cô tinh tinh 59 tuổi tại vườn thú Royal Burgers, Hà Lan vẫn nhận ra người bạn 45 năm của mình - giáo sư Jan van Hooff.

Trong giây phút cuối đời, cô tinh tinh 59 tuổi tại vườn thú Royal Burgers, Hà Lan vẫn nhận ra người bạn 45 năm của mình - giáo sư Jan van Hooff.

Khoảnh khắc đau buồn, cận kề cái chết của một cô tinh tinh già gặp lại người bạn cũ để nói lời tạm biệt trước khi chết này có lẽ sẽ khiến ai cũng phải nghẹn ngào nước mắt.



Lời tựa: Giáo sư Jan van Hooff chào tạm biệt lần cuối với Mama - con tinh tinh cái đầu đần tại khu chuồng tinh tinh sở thú Royal Burgers, Arnhem. Mama, 59 tuổi bị ốm nặng và qua đời sau đó không lâu.

Mama - một chú tinh tinh 59 tuổi tại sở thú Royal Burgers, Hà Lan nằm cuộn tròn như quả bóng trên đống rơm, chẳng chịu ăn uống gì cả. Mãi cho tới khi giáo sư Jan van Hooff xuất hiện, người đã ở bên Mama từ năm 1972, cô tinh tinh già mới chịu cử động một chút và ăn uống. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm hạnh phúc khi thấy người bạn lâu năm tới thăm mình trước lúc qua đời.

Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm - Ảnh 2.

Mama - cô tinh tinh 59 tuổi tại sở thú Royal Burgers, Hà Lan nằm cuộn trong trên ổ rơm.

Khuôn mặt rạng rỡ, Mama với tay về phía giáo sư Van Hooff. Ban đầu, cô không nhận ra ông nhưng sau đó đã nhớ ra người bạn của mình. Được biết, tình trạng sức khỏe của Mama suy yếu kể từ tháng 4/2016. Cô tinh tinh già không chịu ăn uống, cơ thể mệt mỏi và chỉ muốn nằm một chỗ.

Đoạn video trên được quay vào tháng 4/2016 nhưng bỗng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Được biết, Mama qua đời một tuần sau đó.

Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm - Ảnh 3.

Ban đầu, Mama không nhận ra người bạn lâu năm của mình.

Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm - Ảnh 4.
Tuy nhiên khi nhận ra, Mama bỗng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ trở lại.
Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm - Ảnh 5.

Mama tổ chức sinh nhật 50 tuổi tại sở thú vào năm 2007.

Phút buồn thương cuối đời của cô tinh tinh 59 tuổi: Chẳng chịu ăn cho tới khi gặp người bạn cũ 45 năm - Ảnh 6.
Mama gặp giáo sư lần đầu vào năm 1972.

Theo Trí Thức trẻ

động vật

câu chuyện cảm động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.