Rợn người cặp đôi tuổi teen sinh con rồi ném thẳng xuống sông

Một cặp nam nữ sinh viên ở Malaysia đã bị cảnh sát bắt sau khi nhẫn tâm ném đứa con gái mới sinh của mình xuống sông.

Một cặp nam nữ sinh viên ở Malaysia đã bị cảnh sát bắt sau khi nhẫn tâm ném đứa con gái mới sinh của mình xuống sông.

Bà mẹ trẻ được cho là đã giấu giếm chuyện mang thai bằng cách nói dối là mình đang tăng cân. Cặp đôi 17 tuổi này cũng nghĩ rằng họ có thể che giấu tội ác của mình. Tuy nhiên mọi chuyện vỡ lỡ khi cô gái phải nhập viện Hospital Tunku vào chiều 24/10 do bị các biến chứng sau khi sinh con tại nhà. Khi bị bác sĩ phát hiện vừa mới sinh con, bà mẹ trẻ đã sợ hãi và kể hết sự thật.

Các bác sĩ đã ngay lập tức thông báo cho cảnh sát để tiến hành tìm kiếm thi thể bé gái.

 

Cảnh sát trưởng Zull Aznam Haron cho biết họ đã tìm thấy thi thể của bé gái xấu số này vào 1.15 sáng 25/10.

Cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ cặp đôi này cùng với người anh trai 20 tuổi và người em họ 17 tuổi của cô gái vì được cho là có liên quan đến vụ việc.

Điều tra ban đầu cho thấy đứa bé bị ném xuống sông vào khoảng 2:30 chiều 24/10. “Chúng tôi tin rằng đứa trẻ vẫn còn sống khi bị ném xuống sông”, ông Zull Aznam nói.

Theo ANTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.