- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sẵn sàng đổi sex chỉ vì... 2 chiếc bánh Hamburger
Có lẽ vì thích ăn harburger quá mà Baker chấp nhận "mây mưa" chỉ đổi lấy 2 chiếc bánh có giá 2,75 USD.
Có lẽ vì thích ăn harburger quá mà Baker chấp nhận "mây mưa" chỉ đổi lấy 2 chiếc bánh có giá 2,75 USD.
Thông
thường gái bán dâm đánh đổi danh dự và thân xác để lấy tiền nhưng hiếm
có ai lại chịu bán dâm chỉ đổi lấy... hai chiếc bánh hamburger pho mát.
Và Christine Faith Baker lại là một trong số những gái bán dâm có suy nghĩ kỳ quặc như vậy.
Gái làng chơi Christine Faith Baker có hành động khó hiểu.
Christine Faith Baker,
47 tuổi, là cư dân của hạt Manatee County, bang Florida, Mỹ. Cô đã bị
bắt giữ vì hành vi bán dâm vào tháng 3/2012. Theo cơ quan điều tra, một
trinh sát mật bắt gặp Baker đang hoạt động trên phố. Trinh sát này đóng giả là người đàn ông tên John đi tìm gái làng chơi.
Baker đồng ý "mây mưa" với John, đổi lại người đàn ông này phải mua cho cô... 2 chiếc bánh hamburger pho mát chỉ với tổng giá trị là 2,75 USD. Có lẽ, Baker thích ăn món này quá nên cô ta sẵn sàng bán rẻ thân xác mình đến vậy.
Chỉ cần 2 chiếc bánh hamburger pho mát với giá 2,75 USD, Baker sẵn sàng "mây mưa" với khách mua dâm.
John cũng không quên gợi ý "boa" thêm cho Baker 60 USD nữa. Tuy nhiên, Baker chỉ lấy 40 và trả lại John
20 USD. Có lẽ với số tiền này, cô ta cũng mua thêm được vài chục chiếc
bánh hamburger mà mình yêu thích. Sau cuộc thỏa thuận chóng vánh, Baker nhận bánh và tiền rồi chỉ dẫn cho John đến một bãi đỗ ô tô trống để hành sự.
Trinh sát lập tức báo cáo lại với đội tuần tra và Baker bị bắt tạm giam về tội danh bán dâm. Sau đó, cô ta được ra tù sau khi cam kết và trả tiền bảo lãnh.
Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, Baker cũng không nên tái diễn hành động bán rẻ thân xác và nhân cách của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Gái làng chơi Christine Faith Baker có hành động khó hiểu.
Baker đồng ý "mây mưa" với John, đổi lại người đàn ông này phải mua cho cô... 2 chiếc bánh hamburger pho mát chỉ với tổng giá trị là 2,75 USD. Có lẽ, Baker thích ăn món này quá nên cô ta sẵn sàng bán rẻ thân xác mình đến vậy.
Chỉ cần 2 chiếc bánh hamburger pho mát với giá 2,75 USD, Baker sẵn sàng "mây mưa" với khách mua dâm.
Trinh sát lập tức báo cáo lại với đội tuần tra và Baker bị bắt tạm giam về tội danh bán dâm. Sau đó, cô ta được ra tù sau khi cam kết và trả tiền bảo lãnh.
Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa, Baker cũng không nên tái diễn hành động bán rẻ thân xác và nhân cách của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Theo Tri Thức Trẻ
-
Thế giới21 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới1 ngày trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.