- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 3 năm gây "bão", tiểu mỹ nhân chứng minh không phải người Hàn nào cũng cần dao kéo giờ ra sao?
Đã 3 năm trôi qua, tiểu mỹ nhân Hàn Quốc ngày ấy nay đã có nhiều thay đổi.
Olivia Jeong, tiểu mỹ nhân Hàn Quốc sinh năm 2007 từng một thời gây bão khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc nhờ đôi mắt to tròn dễ thương, xinh xắn. Cô bé tuy sống ở Seoul, Hàn Quốc nhưng lại nhận lời làm người mẫu cho một hãng thời trang nhí của Đài Loan và nổi tiếng từ đó. Những hình ảnh trong veo như thiên thần của cô bé ngày đêm được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều không thể kìm lòng với vẻ đẹp của bé mà phải thốt lên rằng nó quá tự nhiên.
Olivia Jeong tung tăng trên bãi biển trong một ảnh quảng cáo.
Cô bé có gương mặt xinh đẹp và sắc nét.
Ở Olivia, từ lúc 7 tuổi, người ta cảm nhận thấy có nét gì đó vừa trẻ con nhưng lại rất quyến rũ như một người mẫu trưởng thành chuyên nghiệp. Ngoài khả năng diễn xuất trước ống kính, được biết, Obliva còn có năng khiếu múa ballet rất giỏi.
Đúng thật xinh đẹp là một thứ tài năng không đợi tuổi.
Cô bé đúng là rất có thần thái đấy, giống như một diễn viên chuyên nghiệp vậy.
Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô nàng mẫu nhí.
Qua thời gian nổi tiếng, Olivia Jeong vẫn thường được nhắc đến như một minh chứng cho thấy rằng, không phải người Hàn Quốc nào cũng cần đến phẫu thuật thẩm mỹ để xinh đẹp. Bản thân cô bé đã mang trong mình sức hút tự nhiên nhưng lại kết hợp thêm với cách tạo dáng đáng yêu, chuyên nghiệp nên càng được chú ý hơn.
Góc nghiêng đẹp thánh thiện như một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Nhìn vào đây thì biết, có phải người Hàn nào cũng cần phẫu thuật thẩm mỹ để thăng tiến đâu.
Olivia chỉ cần nháy mắt chút thôi là còn hơn cả các siêu sao ấy chứ.
Bẵng đi 3 năm, cô bé Olivia giờ đã 10 tuổi và thay đổi khá nhiều. Cô bé cao hơn, các nét trên khuôn mặt cũng không còn vẻ bầu bĩnh ngày nào mà thay vào đó là sự dịu dàng như một thiếu nữ. Tuy nhiên, thần thái và sức hút trước ống kính thì vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn như ngày nào.
Olivia Jeong bây giờ đã lớn và có khuôn mặt trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, đôi mắt to tròn thì vẫn là đặc điểm nhận dạng không thể lẫn vào đâu được.
Cô bé vẫn nhận lời làm mẫu cho các hãng thời trang.
Cô bé vẫn giữ được sức hút và sự nổi tiếng của mình và đang phát triển sự nghiệp làm người mẫu.
Ai mà nghĩ được cô bé ấy chỉ mới 10 tuổi chứ.
Nhìn nàng như một thiếu nữ thực thụ vậy.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới2 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới9 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới12 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".