Sinh ra đứa trẻ "quái dị", người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm

Một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi đã ngừng phát triển từ năm lên 2 và vẫn đang sống trong hình dạng của một đứa trẻ....

Một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi đã ngừng phát triển từ năm lên 2 và vẫn đang sống trong hình dạng của một đứa trẻ. Cho đến nay, gia đình vẫn không biết nguyên nhân nào khiến anh trở nên như vậy.

Sinh năm 1987 ở vùng nông thôn miền đông Trung Quốc, Vương Thiêm Phong bị mắc một hội chứng kì lạ khiến anh không thể nói chuyện và cần được chăm sóc 24/24 y như một đứa trẻ. Người mẹ 52 tuổi, Chu Tiểu Bình, nói rằng ước muốn lớn nhất của bà là được nghe con trai gọi tiếng "mẹ", một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng đối với bà lại quá xa vời.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 1.

Vương Thiêm Phong hiện nay đã 30 tuổi nhưng mang hình dạng của một đứa trẻ mới biết đi.

Gia đình họ sống tại một ngôi làng tại tỉnh An Huy. Bà Chu cho biết, con trai bà đã không hề lớn lên kể từ năm 2 tuổi. Anh chỉ cao vỏn vẹn 80 cm và trí thông minh cũng ngừng phát triển. Khi Thiêm Phong 3 tuổi, mọi người khuyên bà nên bỏ anh ở ngoài đường hay trước ngôi chùa nào đó và sinh một đứa trẻ bình thường khác. Nhưng người mẹ không đồng ý, bà quyết tâm chăm sóc đứa con mình sinh ra cho dù nó có thế nào đi nữa.

Bà Chu là điểm tựa duy nhất nuôi nấng và chăm sóc Thiêm Phong. Bà sống bằng nghề hái chè trên núi và giúp việc trong thị trấn. Suốt 30 năm qua, bà phải lo cho con từng chút một, thay quần áo và cho ăn mỗi ngày.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 2.

Người mẹ 52 tuổi cho biết, con mình đã ngừng phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ.

Dù Thiêm Phong thậm chí không thể nói được, bà vẫn xem anh là điểm tựa mạnh mẽ để sống tiếp. Khi phải đi đâu xa, bà thường nhờ hàng xóm chăm sóc hộ.

Cho đến bây giờ, bà Chu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến con mình hoàn toàn ngừng phát triển như vậy. Mỗi khi ai đó nhắc đến Thiêm Phong, bà lại khóc. Bà nói trong nước mắt, con trai bà sống được đến ngày hôm nay đã là một may mắn. Dù có vất vả ra sao, bà cũng chỉ mong con sống với mình thật lâu.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 3.

Suốt 30 năm qua, bà phải chăm lo cho con như chăm một đứa bé.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 4.

Da của Thiêm Phong sẽ bắt đầu nứt ra mỗi khi gặp lạnh.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 5.

Người ta từng khuyên bà bỏ con, nhưng người mẹ nhất quyết không chịu.

Sinh ra đứa trẻ quái dị, người đời xui vứt con đi nhưng bà mẹ vẫn một mình nuôi nấng suốt 30 năm - Ảnh 6.
Bà chỉ mong muốn con được sống với mình thật lâu.

Theo Thời Đại

bệnh lạ

câu chuyện cảm động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.