Sống cạnh xác con suốt 20 năm, mẹ già vẫn không hay biết

Cụ bà Rita Wolfensohn, sống tại quận Brooklyn thành phố New York, Mỹ đã sống suốt 20 năm với xác của con trai trong cùng một nhà....

Cụ bà Rita Wolfensohn, sống tại quận  Brooklyn thành phố New York, Mỹ đã sống suốt 20 năm với xác của con trai trong cùng một nhà mà không hề hay biết.

Theo New York Post, có lẽ vì tuổi già bệnh tật cộng với đôi mắt mù lòa đã khiến cụ bà Rita không thể nhận ra mình đã sống một quãng thời gian lâu đến thế bên cạnh xác con trai. Không chỉ có vậy, ngôi nhà bừa bộn với hàng đống đồ đạc chỉ nhiều lên chứ không vơi đi đã khiến không gian sống của cụ Rita càng thêm rối rắm, mịt mùng.

Anh trai của cụ Rita, ông Joseph Buchman và vợ, bà Josette Buchman đã phát hiện ra cái xác của cháu mình

Sự việc chỉ được phát hiện khi cụ Rita bị ốm phải nhập viện. Anh trai của cụ Rita, ông Joseph Buchman và vợ, bà Josette Buchman sau khi đưa cụ Rita đi cấp cứu đã phải quay về lấy đồ đạc, quần áo mang vào cho cụ.

Trong phòng ngủ bừa bộn ở tầng 2, bà Josette mặt tái mét khi giật mình nhìn thấy một bộ xương người, bên trên vẫn còn dấu vết của quần jeans, áo sơ mi, tất chân. Bộ xương nằm trên một tấm nệm mỏng dưới sàn nhà. “Điều đó thật chẳng khác nào bộ phim kinh dị của Hitchcock với nội dung nói về đứa con trai tên là Norman Bates, giữ hài cốt người mẹ đã chết của mình trong tầng hầm. Cái xác khiến tôi sợ tưởng đứng tim rồi chứ”, bà Josette nói với cảnh sát.

Khi cảnh sát  Brooklyn đến hiện trường, họ thấy xác chết nằm trong một căn phòng ngập tràn rác và mạng nhện. “Căn phòng chẳng khác nào một bãi rác. Cái xác nằm dưới đám rác thải, nhiều đến nỗi như thể có cả một xe tải rác đổ xuống vậy. Mùi hôi thối của thức ăn bị phân hủy xông lên, tuy nhiên chúng tôi không nhận thấy có mùi của xác người chết. Có lẽ vì thời gian đã quá lâu, cái xác đã khô quắt lại”, một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Trong phòng ngủ bừa bộn ở tầng 2, bà Josette mặt tái mét khi giật mình nhìn thấy một bộ xương người

Quá trình điều tra sau đó cho biết, xác chết là anh Louis, một trong hai con trai của cụ Wolfensohn. Theo báo cáo, Louis chết vì lý do tự nhiên.

Vợ chồng bà Josette Buchman cho cảnh sát biết, cụ Wolfensohn sống một mình trong ngôi nhà này kể từ khi chồng qua đời năm 1987. Cụ Rita có hai người con trai là Michael và Louis. Anh Michael đã qua đời năm 2003, khi tròn 38 tuổi.

Tới lượt Louis, cụ Wolfensohn không bao giờ ngờ cậu út cũng từ giã cuộc sống trong chính ngôi nhà của gia đình. Cho đến khi tìm thấy xác con sau 20 năm lạnh lẽo, cụ Rita vẫn nghĩ Louis chỉ là chuyển ra ngoài sống để được hưởng không gian tự do. Kể từ đó đến nay đã 20 năm, không ai nhìn thấy Louis, cũng không ai hỏi han gì về cậu thanh niên này.

Theo ngày sinh ghi trong giấy tờ thì nếu còn sống, năm nay Louis sẽ bước sang tuổi 49.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.