Suýt chết với máy hút bụi tự động

Một bà nội trợ Hàn Quốc đang ngủ trên sàn nhà đã choàng dậy trong đau đớn, do chiếc máy hút bụi tự động nhầm tóc của bà là rác.

Một bà nội trợ Hàn Quốc đang ngủ trên sàn nhà đã choàng dậy trong đau đớn, do chiếc máy hút bụi tự động nhầm tóc của bà là rác.

máy hút bụi, Hàn Quốc
Người phụ nữ đang được giải cứu khỏi chiếc máy hút bụi tự động. (Ảnh: Yonhap)

Người phụ nữ 52 tuổi này đã phải gọi điện cầu cứu "đầy tuyệt vọng". Các nhân viên cứu hộ sau đó đã giúp bà gỡ mái tóc ra khỏi chiếc máy, báo Kyunghyang Shinmun của Hàn Quốc cho hay.

Máy hút bụi tự động đã trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây, trong đó loại máy nhãn hiệu Roomba của hãng iRobot (Mỹ) đã bán được hơn 10 triệu chiếc trong vòng 12 năm, kể từ khi nó lần đầu xuất hiện vào năm 2002.

Panasonic gần đây đã cho ra mắt Rulo, một đối thủ cạnh tranh của Roomba. Hãng Nhật Bản nói rằng, sản phẩm này ưu việt hơn trong việc hút bụi từ các ngóc ngách.

Chiếc máy này được trang bị cảm biến, giúp tránh chướng ngại vật, ngăn rơi xuống tầng và phát hiện ra bụi trên sàn nhà. Chúng cũng có thể được lập trình để tìm chỗ sạc điện.

Tuy nhiên, trang Korean Biz Wire chỉ ra rằng những khách hàng có thói quen ngồi và ngủ trên sàn nhà có thể dễ bị thương bởi sản phẩm này.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.