Thảm cảnh trinh nữ “xuất khẩu” làm nô lệ tình dục

Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ ở Uganda bị dụ sang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những nước tại vùng Viễn Đông và Trung Đông, thoạt đầu họ được hứa hẹn mức lương hấp dẫn nhưng rốt cuộc bị ép làm gái bán dâm.

Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ ở Uganda bị dụ sang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những nước tại vùng Viễn Đông và Trung Đông, thoạt đầu họ được hứa hẹn mức lương hấp dẫn nhưng rốt cuộc bị ép làm gái bán dâm.

Những cô gái bị ép làm nô lệ tình dục ở Malaysia.

Những cô gái bị ép làm nô lệ tình dục ở Malaysia.

Ngồi trầm ngâm trên một chiếc bàn dài tại một quán bar ở thủ đô Kampala, Stella Kobusingye lặng lẽ nhìn vào khoảng không khi hồi tưởng lại “mớ” dối trá và lừa lọc đã đẩy cô vào con đường của một nô lệ tình dục.

Chật vật kiếm tiền nuôi cậu con trai nhỏ và người mẹ già bệnh tật với nguồn thu duy nhất là một tiệm tạp hóa nhỏ, Kobusingye ngỡ rằng may mắn đã mỉm cười với mình khi cô được một người quen giới thiệu về cơ hội làm việc tại một cửa hàng tại Malaysia của một đồng hương gốc Uganda với mức lương lên đến 800 USD mỗi tháng.

Sau 3 lần kiểm tra để chắc chắn rằng công việc này là thật, Kobusingye đã bán cửa hàng nhỏ để lấy tiền làm hộ chiếu và thị thực du lịch sang một điểm trung chuyển ở Trung Quốc, trước khi đặt vé máy bay sang Malaysia.

Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến Trung Quốc, Kobusingye đã gặp một người gốc Uganda và được người phụ nữ đó đưa đến một khách sạn – nơi có khá nhiều cô gái trẻ cùng quê. Tại đây, các cô gái đều được một phụ nữ cũng đến từ Uganda thông báo rằng họ đang nợ bà ta 7.000 USD vé máy bay. “Chẳng có công việc nào ở đây cả, họ đã lừa tôi. Thay vào đó, họ đã đưa tôi tới đây làm gái mại dâm”, Kobusingye đau đớn kể lại.

Ngay buổi tối hôm đó, một người đàn ông Nigeria đã gõ cửa phòng Kobusingye và nói rằng ông ta đã trả tiền để quan hệ tình dục với cô. Và trong suốt nhiều kể từ lần đầu tiên bị ép bán dâm đó, Kobusingye đã bị giam giữ trong phòng khách sạn, bị giữ hộ chiếu và bị ép phải ngủ với 5 người đàn ông Nigeria mỗi đêm.

Để buộc Kobusingye sợ hơn và ngoan ngoãn phục tùng “mệnh lệnh”, những người bắt giữ Kobusingye còn đưa cô tới gặp một thầy phù thủy người Uganda để người này dùng tóc và móng tay của cô để yểm bùa.

Kobusingye là một trong số rất nhiều phụ nữ trẻ ở Uganda đã bị lừa ra nước ngoài – đặc biệt là các nước ở khu vực Viễn Đông và Trung Đông – rồi bị ép trở thành gái mại dâm. Để đưa ra con số chính xác những cô gái Uganda đã bị đưa ra nước ngoài gần như việc làm bất khả thi.

Tuy nhiên, giới chức nước này ước tính rằng chỉ riêng tại Malaysia – một nước có chính sách miễn thị thực du lịch và có mối quan hệ kinh tế đang ngày phát triển với Uganda – thì hiện đang có khoảng 600 phụ nữ nước này đang bị ép làm gái bán dâm. Con số cụ thể về số phụ nữ bị đưa đến Trung Quốc thì vẫn chưa được làm rõ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cảnh sát Malaysia đã phá một đường dây mại dâm, giải cứu 21 phụ nữ Uganda bị ép làm nô lệ tình dục. Cảnh sát Malaysia sau đó đã bắt giữ khoảng 60 người có liên quan đến vụ việc. Hajah Noraihan – một người Malaysia và là lãnh sự danh dự của Uganda ở Kuala Lumpur cho hay, trong vòng 3 năm qua đã có ít nhất 3 cô gái trẻ Uganda chết thảm ở Malaysia. Trong số này có một người đã bị ném từ ban công tầng 3 xuống đất và một người bị giết hại dã man trong phòng ngủ.

Giám đốc văn phòng Interpol ở Kampala Asan Kasingye nói rằng, dù nhà chức trách Uganda đã thực thi nhiều biện pháp để ngăn chặn thực trạng buôn bán phụ nữ sang Malaysia nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan vì nhận thức của công chúng về vấn đề này còn rất thấp, hơn nữa hoạt động của các tổ chức tội phạm quốc tế lại đang ngày càng tinh vi và phức tạp hơn.

“Thay vì đưa 10 cô gái đi, các tổ chức tội phạm quốc tế có thể mỗi tuần đưa một người đi và nếu bị kiểm tra, cô gái này có thể sẽ trình ra giấy tờ chứng minh rằng cô ấy sang Malaysia để học tập”, ông Kasingye nói.

Chính vì vậy, ngày càng có nhiều cô gái trở thành nạn nhân của các băng nhóm buôn người như Kobusingye. Bà mẹ trẻ này cuối cùng đã trở về được quê hương nhưng lại mang theo trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS. Kobusingye hiện làm lại cuộc đời mình và ngày đêm cầu nguyện để những kẻ đã làm hại đời cô bị đưa ra pháp luật, để chúng không còn cơ hội để làm hại những cô gái khác nữa.

Theo PLVN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.