- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
‘Thánh hẹn hò online’ lừa tình, tiền của cả mẹ và con trai suốt 5 năm
Người đàn ông lừa tình, tiền của 2 mẹ con trong một nhà suốt 5 năm mới bị phát hiện được cư dân mạng đặt biệt danh 'Thánh hẹn hò online'.
Một người đàn ông ở Trung Quốc bị cáo buộc có hành vi lừa đảo trên mạng nhằm vào một người phụ nữ và con trai của bà này trong suốt gần 5 năm. Người đàn ông giả vờ hẹn hò cả với người mẹ và con trai, đồng thời lừa 2 nạn nhân số tiền 140.000 nhân dân tệ (20.800 USD).
Theo Beijing Youth Daily, bị cáo họ Song bị kiện vì tội lừa đảo một người phụ nữ qua ứng dụng WeChat. Chưa hết, Song còn đóng giả làm phụ nữ để hẹn hò trực tuyến với con trai của người phụ nữ.
Người đàn ông lừa tình, tiền của 2 mẹ con trong một nhà suốt 5 năm. (Ảnh: SCMP)
Phiên tòa xử vụ án diễn ra ở tòa án huyện Hội Ninh của tỉnh Cam Túc vào cuối tháng Sáu.
Theo đó, Song đã gặp người phụ nữ mang họ Jiang vào mùa xuân năm 2018 trên một con đường ở huyện Hội Ninh và biết bà này đang độc thân. Hai bên đã trao đổi thông tin liên lạc bao gồm tài khoản trên WeChat. Sau cuộc gặp định mệnh, hai người bắt đầu hẹn hò với nhau.
Vào cuối năm 2018, Song nói với bà Jiang rằng ông ta có thể giới thiệu cho con trai bà Jiang là anh Li một người bạn gái. Sau đó, chính ông Song lập một tài khoản khác trên WeChat và giả danh làm phụ nữ để trò chuyện trực tuyến với anh Li.
Trong thời gian có quan hệ tình cảm, ông Song nói với bà Jiang rằng ông ta cần tiền và thuyết phục “người yêu” chuyển số tiền hơn 70.000 nhân dân tệ (10.400 USD) để ông ta trả lương cho công nhân làm việc tại nông trại của mình, cũng như trả lãi ngân hàng. Thậm chí, ông Song nói rằng ông ta sẽ giúp bà Jiang mở tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn tại một ngân hàng.
Chưa dừng lại, tòa án cho hay khi giả dạng làm phụ nữ trên mạng xã hội, đối tượng Song đã lừa anh Li số tiền hơn 60.000 nhân dân tệ (8.900 USD) với lý do cần tiền trả viện phí cho con của một người bạn, và chi phí điều trị y tế cho bố của người này.
Quá trình lừa đảo của ông Song kéo dài tới tháng Hai năm nay, khi cả bà Jiang và anh Li đi báo cảnh sát. Hiện tòa án chưa công khai bản án cuối cùng dành cho ông Song.
Thông tin hai mẹ con trong một nhà bị người đàn ông lừa cả tình lẫn tiền đã thu hút hơn 60.000 bình luận trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc.
“Tôi có thể gọi ông ta là ‘Thánh hẹn hò online’”, “Ngay cả tiểu thuyết cũng không có chuyện như này”, “Liệu có phải tôi đang xem một bộ phim drama của Mỹ?”, một số bình luận trên mạng tỏ ý “thán phục” khả năng lừa đảo của ông Song.
“Thật kỳ lạ là người con trai không gặp ‘bạn gái’ lấy một lần trong suốt nhiều năm hẹn hò trực tuyến”, người khác đặt câu hỏi.
Trong những năm gần đây, truyền thông Trung Quốc thường xuyên cho công bố những vụ lừa tình và tiền trên mạng xã hội.
Hồi tháng Bảy, cảnh sát Thượng Hải đã tiến hành điều tra vụ lừa đảo tình cảm “chấn động”, khi một người phụ nữ đã có gia đình vẫn có thể lừa khoảng 20 người đàn ông và chiếm đoạt số tiền 2 triệu nhân dân tệ (300.000 USD).
Cũng trong tháng Bảy, một lao động di cư ở thành phố Trùng Khánh đã bị bắt giữ vì tội lừa bạn cùng phòng số tiền 17.000 nhân dân tệ (2.530 USD) bằng thủ đoạn dùng tài khoản giả trên WeChat đóng giả làm phụ nữ để hẹn hò với bạn cùng phòng, theo trang tin địa phương cqnews.net.
Theo Infonet
-
Thế giới29 phút trướcTình trạng khẩn cấp được ban bố khi máy bay chỉ còn cách điểm đến khoảng 90 phút.
-
Thế giới2 giờ trướcBạn gái cũ của chú rể đến phá đám cưới, tiết lộ về mối tình trong quá khứ khiến cô dâu tức giận, huỷ hôn ngay lập tức.
-
Thế giới7 giờ trướcNgười phụ nữ đỗ ô tô trái phép bên đường, không tắt máy và khóa cửa mà bỏ đi làm việc riêng; tên trộm liền lái xe đi, mang theo cả con trai đang ngồi bên trong.
-
Thế giới7 giờ trướcTừng vô địch rất nhiều cuộc thi ăn uống suốt hơn 20 năm, Takeru Kobayashi bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì không còn thấy đói, thậm chí thấy thức ăn là thấy buồn nôn.
-
Thế giới11 giờ trướcBộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống này.
-
Thế giới11 giờ trướcTội ác bị che giấu suốt 19 năm đã được khám phá.
-
Yonhap: Con gái ông Kim Jong Un mặc trang phục khác thường sau 2 tháng vắng bóng, gây sốt ở Hàn QuốcThế giới11 giờ trướcKim Joo Ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hai tháng và bộ trang phục khác thường của cô đang là chủ đề nóng tại Hàn Quốc.
-
Thế giới1 ngày trướcMột làn sóng COVID mới đang diễn ra ở Singapore. Những biến thể nào đang lây lan mạnh ở Singapore, dự kiến khi nào làn sóng này mới lên đến đỉnh điểm và du khách cần lưu ý gì khi tới đảo quốc xinh đẹp này?
-
Thế giới1 ngày trướcVì sao hàng ngày có xe Bentley đưa đón, nhưng người phụ nữ này vẫn đi rửa bát thuê?
-
Thế giới1 ngày trướcTruyền thông Iran xác nhận, Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.
-
Thế giới1 ngày trướcRốt cuộc chị gái Mèo Béo đã dùng cách nào để dẫn dắt dư luận Trung Quốc bạo lực mạng Đàm Trúc?