Thiếu nữ 14 tuổi bị hàng xóm bắt cóc, hãm hiếp, ép ăn axit để phá hủy nội tạng

Một thiếu nữ đã bị tra tấn, cưỡng hiếp và bị ép ăn axit cho đến chết. Nạn nhân đã bị một người hàng xóm bệnh hoạn tấn công.

Một thiếu nữ đã bị tra tấn, cưỡng hiếp và bị ép ăn axit cho đến chết. Nạn nhân đã bị một người hàng xóm bệnh hoạn tấn công.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra vào năm ngoái tại Delhi, Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân 14 tuổi là một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong hệ thống xã hội của Ấn Độ. 

Nạn nân đã bị một người hàng xóm bệnh hoạn đánh thuốc mê và ra tay hãm hiếp. Thậm chí, người đàn ông này còn bị cáo buộc đã bắt cóc cô gái một lần trước khi ra tay sát hại nạn nhân.

Tàn ác hơn, kẻ thú tính còn buộc cô gái phải nuốt chất lỏng có tính ăn mòn, có thể là một dạng của axit, khiến lục phủ ngũ tạng bị phá hủy và phải chết trong đau đớn. Nạn nhân đã được điều trị tại bệnh viện Max ở Shalimar Bagh, phía tây bắc Delhi nhưng không thể qua khỏi. 

Cha mẹ của nạn nhân là công nhân dọn vệ sinh đường phố đã vô cùng đau đớn khi phải đón nhận thi thể bị tàn phá của con gái mình. Chú của nạn nhân 14 tuổi cho biết: "Trong 2 tháng ở bệnh viện, con bé phải sống khổ sở, không thể ăn bất cứ thứ gì thậm chí uống nước cũng đau đớn và con bé còn nôn ra máu". 

Hiện gia đình nạn nhân yêu cầu kẻ gây ra tội ác này phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Shivshankar, kẻ sát nhân bệnh hoạn chỉ thực sự bị bắt sau khi Ủy ban dành riêng cho phụ nữ ở Delhi lên tiếng trước sự việc quá dã man này.

đấu tranh
Phụ nữ Ấn Độ lên tiếng đấu tranh đòi chấm dứt nạn hiếp dâm ở nước này.

đấu tranh
Nhiều cuộc biểu tình chống hiếp dâm đã diễn ra ở Ấn Độ.

Bà Swati Maliwal, chủ tịch Ủy ban này cho biết: "Nạn nhân đã bị ép ăn axit khiến cơ quan nội tạng bị phá hủy và cô gái phải chết rất đau đớn. Có nhiều câu hỏi đã được đặt ra: Tại sao bị cáo không bi bắt ngay sau khi sự việc bị phát giác? Cảnh sát có vai trò gì trong những trường hợp như thế này? Cha mẹ của nạn nhân sẽ phải ôm nỗi đau buồn suốt cuộc đời này. Liệu có bao nhiêu người như Nirbhaya phải chết?".

Cái tên Nirbhaya là nỗi ám ảnh kinh hoàng của phụ nữ Ấn Độ. Vào năm 2012, một sinh viên 23 tuổi đã bị một nhóm người đánh đập, hiếp dâm ngay trong một chiếc xe buýt khi đang đi du lịch với người bạn. Cô gái sau đó đã tử vong và được đặt tên là Nirbhaya, có nghĩa là "sợ hãi". Sự ra đi của cô đã trở thành biểu tượng đấu tranh cho phụ nữ để kết thúc nạn hiếp dâm ở Ấn Độ.

Nguồn: Mirror
 Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ

hãm hiếp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.