Tỉnh dậy giữa đám tang của mình, người đàn ông Ấn Độ chết lần 2 vì bị rắn cắn

Những tưởng đã được yên thân sau khi tự dưng tỉnh dậy trong đám tang mình, người đàn ông Ấn Độ bị rắn cắn đã chết lần 2...

Những tưởng đã được yên thân sau khi tự dưng tỉnh dậy trong đám tang mình, người đàn ông Ấn Độ bị rắn cắn đã chết lần 2 khi được đưa tới nhà thầy tế trong làng.

Những người tham dự đám tang của một thanh niên Ấn Độ bị rắn cắn đã rất ngạc nhiên khi anh chàng 23 tuổi này tự dưng tỉnh lại khi giàn thiêu chuẩn bị được thắp. Khoảnh khắc anh chàng thanh niên tưởng chừng như đã chết kia bỗng dưng tỉnh dậy khiến nhiều người vui mừng, nhưng cũng không kém phần hoảng hốt.

Mới đây, một thanh niên Ấn Độ 23 tuổi, Sandeep được cho là đã chết khi bị rắn cắn khi đang đi hái củi trong rừng. Khi anh ta trở về nhà tại ngôi làng của mình thuộc quận Raisen, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, anh đã kể với gia đình mình về việc bị rắn cắn.

Tỉnh dậy giữa đám tang của mình, người đàn ông Ấn Độ chết lần 2 vì bị rắn cắn - Ảnh 1.

Thi thể Sandeed trước khi được đưa lên dàn hỏa thiêu.

Tuy nhiên, thay vì đưa anh đến bệnh viện, cả nhà đã quyết định dẫn anh đến một thầy tế ở làng bên cạnh. Nhưng rõ ràng, phương pháp chữu trị của thầy tế "vườn" này không hiệu quả và anh chàng được cho là đã qua đời ngay sau đó không lâu.

Người dân trong làng không biết phải làm gì vì theo truyền thống, những người bị chết vì rắn cắn phải bị chôn sống, thay vì hỏa thiêu. Nhưng cuối cùng, cả nhà đã quyết định hỏa thiêu Sandeed tại một nghĩa trang địa phương.

Dàn thiêu đã được chuẩn bị sẵn sàng khi thi thể Sandeed được đưa tới nghĩa trang. Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa bốc lên gần bén lấy cơ thể nạn nhân xấu số kia, anh ta bắt đầu kêu gào và mọi người nhận ra rằng anh vẫn còn sống.

Tỉnh dậy giữa đám tang của mình, người đàn ông Ấn Độ chết lần 2 vì bị rắn cắn - Ảnh 2.

Những người dân trong làng đã định chôn Sandeed.

Chưa kịp vui mừng hay hoàng hồn, anh lại được đưa tới thầy tế, người mà đã chữa trị cho anh không thành. Lần này, Sandeed đã không thể giữ được mạng sống của mình khi thầy tế cho biết anh đã "chính thức" qua đời. Quả là họa vô đơn chí khi cái chết lần 2 xảy tới với anh chàng này.

Tại Ấn Độ, những trường hợp tương tự vẫn diễn ra khi đa phần mọi người vẫn còn tin vào những điều kỳ dị hay mê tín dị đoan. Do đó, nhiều trường hợp các gia đình từ chối đưa con cái mình tới bệnh viện để chữa trị mà chọn 1 thầy lang, thầy tế trong làng, dù đôi khi họ phải nhận lại kết quả cay đắng. 

Tỉnh dậy giữa đám tang của mình, người đàn ông Ấn Độ chết lần 2 vì bị rắn cắn - Ảnh 3.

Vợ và con trai Sandeed.

Theo Skye / Trí Thức Trẻ


tai nạn

chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.