Trộm xe phong cách Nhật Bản: "Mượn tạm" rồi trả lại kèm quà quý và lời nhắn nhủ khiến dân mạng cười lăn

Cách hành xử khác thường của tên trộm xe đạp ở xứ sở Phù Tang khiến cho người chủ xe không biết nên khóc hay cười.

Cách hành xử khác thường của tên trộm xe đạp ở xứ sở Phù Tang khiến cho người chủ xe không biết nên khóc hay cười.

Nhật Bản vốn được xem là một trong những quốc gia an toàn, văn minh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tội phạm tại quốc gia này thấp thứ 2 thế giới và liên tục giảm trong 13 năm qua. Trong cả năm 2015, cảnh sát Nhật chỉ ghi nhận duy nhất một trường hợp nổ súng gây sát thương. Theo các chuyên gia, tỷ lệ tội phạm ở Nhật thấp không phải do năng lực của cảnh sát mà chính là do tính kỷ luật cao của người dân nước này.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là ở Nhật không xảy ra trộm cắp và một trong những hành động trộm cắp hay diễn ra ở Nhật nhất chính là ăn trộm xe đạp, bởi người dân thường dựng xe trước cửa mà không mảy may lo sợ tài sản của mình sẽ bị "nẫng mất". Chính vì sự vô tư và tin tưởng vào an ninh địa phương mà cư dân mạng lại có thêm một câu chuyện để bàn tán.

Hôm 18/7 vừa qua, chủ tài khoản Twitter @bercy23555 vừa đăng tải một vụ mất trộm xe vô cùng hài hước mà chính anh là nạn nhân khiến cho dân mạng được một phen ôm bụng cười lăn. Theo đó, sau khi "mượn tạm" chiếc xe đạp của chủ nhà, tên trộm "tử tế" đã mang đồ trả lại vị trí cũ kèm theo lời xin lỗi đáng yêu gắn trên giỏ xe và một quả dưa hấu vốn không hề rẻ ở Nhật để đền bù cho tội lỗi mà mình gây ra.

Trộm xe phong cách Nhật Bản: Mượn tạm rồi trả lại cùng món quà quý và lời nhắn nhủ khiến dân mạng cười lăn - Ảnh 1.

Ảnh chụp chiếc xe đạp kèm lời nhắn và quả dưa hấu được chủ nhân ghi lại và đăng lên Twitter.

Nội dung của dòng tin nhắn đươc gắn kèm do chủ nhân chiếc xe đăng lên khiến cho người xem không nhịn được cười:

“Tôi thành thật xin lỗi vì đã mượn xe đạp của bạn mà không xin phép. Để chuộc lỗi, xin gửi lại bạn quả dưa hấu này, mong rằng bạn sẽ ăn ngon miệng. Nhớ để dưa hấu vào tủ lạnh trước khi ăn vì như thế sẽ ngon hơn đấy. Có thể tôi sẽ lại phải "mượn tạm" chiếc xe của bạn khi đi "hái" dưa hấu kiếm thêm mất. Đến lúc đó tôi cũng sẽ để lại lời nhắn. Thành thật xin lỗi.

P/S: À, đừng quên khóa xe nếu không có người sẽ lấy mất nó đấy…".

Trộm xe phong cách Nhật Bản: Mượn tạm rồi trả lại cùng món quà quý và lời nhắn nhủ khiến dân mạng cười lăn - Ảnh 2.

Lời nhắn của tên trộm khiến không ít người cười lăn.

Sau khi được chủ nhân chia sẻ trên mạng xã hội, những bức hình cùng lời nhắn và món quà của kẻ trộm xe đã thu hút được sự quan tâm không nhỏ từ phía cư dân mạng. Họ cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị vì dưa hấu vốn được xem là loại quả “sang chảnh” ở xứ sở mặt trời mọc và người Nhật thường chỉ tặng món quà quý này cho những người mà mình yêu quý mà thôi.

Nhiều người vui thay cho chủ nhân của chiếc xe vì cuối cùng anh không những nhận lại được tài sản mà còn được "khuyến mại" thêm cả quả dưa hấu nữa. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình và thấy cách hành xử của tên trộm là "đáng yêu" bởi dù sao chăng nữa điều đó vẫn khiến cho người dân sống trong khu vực cảm thấy bất an.

Theo Thời Đại


Cộng đồng mạng

trộm cắp

tình huống hài hước


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.