Tưởng chồng đã chết, vợ đưa chồng vào nhà xác mới phát hiện sự thật gây sốc

Sáng ra đánh thức chồng nhưng không thấy trả lời, người vợ tưởng chồng đã chết nên đưa vào nhà xác. Ai ngờ đó lại là một sự nhầm lẫn vô cùng lớn.

Sáng ra đánh thức chồng nhưng không thấy trả lời, người vợ tưởng chồng đã chết nên đưa vào nhà xác. Ai ngờ đó lại là một sự nhầm lẫn vô cùng lớn.

Theo SCMP đưa tin, một người đàn ông họ Huang, sống tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã mắc căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Thời gian gần đây, ông được bệnh viện trả về nhà sau một thời gian dài chữa trị và không còn nhiều thời gian để sống nữa.

Ông Huang được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày hồi tháng 11 năm ngoái. Gia đình ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để chạy chữa nhưng tình hình không khả quan do căn bệnh đã diễn biến nghiêm trọng.

tuong chong da chet, vo dua chong vao nha xac moi phat hien su that gay soc - 1

Tưởng chồng qua đời trong lúc ngủ, người vợ đã đưa ông tới nhà tang lễ.

Vào sáng ngày 26/2 vừa rồi, vợ của ông Huang tỉnh dậy và đánh thức chồng mình theo thói quen. Tuy nhiên, bà thấy cả người ông bất động trên giường. Sau khi thấy chồng không còn thở, người vợ nghĩ rằng chồng mình đã qua đời trong lúc ngủ nên đã đau đớn gọi cho dịch vụ tang lễ để mang thi thể ông đi mà không có cuộc kiểm tra cụ thể nào.

"Chồng tôi đã không qua khỏi đêm hôm đó", người vợ nói.

Tuy nhiên sau đó, các nhân viên nhà tang lễ đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trong khi đang chuẩn bị cho tang lễ của ông Huang, nhân viên nhà tang lễ đã nhận thấy miệng và ngón tay của ông cử động. Ban đầu, họ nghĩ rằng đó chỉ là nhìn nhầm, nhưng sau khi kiểm tra thấy tim của ông Huang vẫn còn đập, họ đã lập tức gọi cấp cứu.

Tuy nhiên, sau khi nhân viên y tế tới nơi, ông Huang trút hơi thở cuối cùng và được tuyên bố đã thực sự qua đời. Họ kết luận rằng, khi được đưa tới nhà tang lễ, ông Huang chỉ bị hôn mê chứ chưa chết hẳn.

tuong chong da chet, vo dua chong vao nha xac moi phat hien su that gay soc - 2

Ông Huang chỉ mới hôn mê chứ chưa chết hẳn.

tuong chong da chet, vo dua chong vao nha xac moi phat hien su that gay soc - 3

Tuy nhiên ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà tang lễ.

Nhà tang lễ này sau đó đã liên hệ với gia đình để thông báo về sự việc đau lòng này. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà tang lễ đã quyết định sẽ miễn phí mọi chi phí dịch vụ.

Ông Ren, quản lý của nhà tang lễ cho biết: "Đây là lần thứ 3 tôi chứng kiến sự việc tương tự kể từ khi làm nghề này".

"Khi người nhà thấy bệnh nhân không thở, cơ thể cứng và lạnh, họ dễ dàng nghĩ rằng bệnh nhân đã qua đời. Nhưng thực tế vẫn cần phải thông qua những kiểm tra nhịp tim, huyết áp mới xác định được cái chết", ông Ren nói thêm.


Theo Khám Phá

chuện lạ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.