Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm

Hiện tượng thiên nhiên ấn tượng này đã thu hút được sự quan tâm của những người dân và cả các nhà khoa học

Hiện tượng thiên nhiên ấn tượng này đã thu hút được sự quan tâm của những người dân và cả các nhà khoa học. Tuy diễn ra từ Chủ nhật tuần trước nhưng những hình ảnh của nó mới được chia sẻ trong thời gian gần đây khiến cư dân mạng hết sức thích thú.

Theo Daily Mail đưa tin, những người dân tại thị trấn Ain Sefra, Algeria đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến tuyết rơi bắt đầu từ hôm Chủ nhật tuần trước. Tại một số khu vực của thị trấn, tuyết rơi dày tới 40cm.

Được biết, đây là lần thứ 3 trong 40 năm người dân thị trấn này được chứng kiến khung cảnh tuyết rơi, phủ trắng những triền cát vàng và đỏ. 

Những người dân sống tại thị trấn này cho biết tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm hôm Chủ nhật rồi nhanh chóng phủ kín cả triền cát. 

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 1.

Tuyết rơi tại Sahara vào Chủ nhật tuần trước.

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 2.

Tại một số khu vực của thị trấn, tuyết rơi dày tới 40cm.

Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata cho biết: "Chúng tôi thực sự kinh ngạc khi tỉnh dậy và nhìn thấy tuyết lần nữa. Phải đến 5h chiều, tuyết mới bắt đùa tan".

Vào năm 2016, thị trấn với cái tên "Cửa ngõ vào sa mạc" này đã chứng kiến tuyết rơi mỏng sau Giáng sinh. Tuy nhiên, chỉ với một lượng tuyết mỏng như vậy đã đủ khiến giao thông hỗn loạn khi đường trở nên trơn trượt và đóng băng khiến việc đi lại khó khăn. 

Đến tháng 1/2017, tuyết lại rơi lần nữa tại thị trấn này. Trẻ em còn có thể nặn người tuyết và chơi trượt tuyết trên những đồi cát trắng. Trước đó, lần cuối cùng người dân nhìn thấy tuyết trong lịch sử thị trấn là vào ngày 18/2/1979 khi tuyết rơi khoảng nửa giờ.

Thành phố Aïn Séfra nằm ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển và trung bình nhiệt độ vào đầu năm là 12,4 độ C. Aïn Séfra có lượng mưa trung bình hàng năm là 169mm/m2, thấp hơn nhiều so với cột mốc do các nhà khí tượng học đặt ra để đủ điều kiện phân loại địa danh là sa mạc theo lượng mưa.

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 3.

Những triền cát vàng nâu được phủ một màu trắng.

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 4.

Những triền cát được phủ một lớp tuyết mỏng.

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 5.

Đến 5h chiều thì tuyết bắt đầu tan gần hết.

Tuyết phủ trắng nhiều vùng sa mạc Sahara lần thứ 3 trong 40 năm, có nơi dày 40cm khiến người dân kinh ngạc - Ảnh 6.

Vào năm 2016, thị trấn với cái tên "Cửa ngõ vào sa mạc" này đã chứng kiến tuyết rơi mỏng sau Giáng sinh.

Theo Helino


tuyết rơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.