Vụ án rúng động: Thi thể nạn nhân bị 500 vết gậy đánh, vùng kín bị xâm hại

Vụ án mạng đồi Braemer làm rung chuyển Hồng Kông chỉ được phá án nhờ một manh mối duy nhất sau 8 tháng điều tra.

Vụ án mạng đồi Braemer làm rung chuyển Hồng Kông chỉ được phá án nhờ một manh mối duy nhất sau 8 tháng điều tra.

Hai thi thể không nguyên vẹn

Ngày 21/4/1985, 2 học sinh nước ngoài người Anh là Kenneth McBride (17 tuổi) và cô bạn gái Nicola Myers (18 tuổi) đã bị sát hại dã man. 

Thi thể Kenneth được phát hiện với hơn 100 vết thương. Nhóm điều tra khẳng định nam sinh này bị trói, đánh đập và bóp cổ. Trong khi đó, trên người của Nicola xuất hiện 500 vết gậy đánh. Cô gái gần như khỏa thân, xương hàm bị gãy, mắt trái tổn thương và bộ phận sinh dục có nhiều dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Vụ án mạng được đánh giá là phức tạp, man rợn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Được biết, vào lúc sáng sớm, một người dân chạy bộ qua hiện trường thấy cơ thể đôi nam nữ không cử động và có nhiều điểm bất thường, người này bắt đầu nghi ngờ và báo cho nhà chức trách.

Vụ án rúng động Hồng Kông: Thi thể nạn nhân bị 500 vết gậy đánh, vùng kín bị xâm hại - Ảnh 1.

Hai nạn nhân đều là người Anh.

Đồi Braemar là khu dân cư sang trọng, ít ai ngờ rằng đây có thể là hiện trường một vụ án mạng, đặc biệt là nạn nhân phương Tây. Khoảng 600 cảnh sát và binh lính được huy động rà soát toàn bộ khu vực để tìm manh mối. Máy bay trực thăng cũng tham gia vào cuộc truy tìm trên không.

Manh mối đầu tiên sau 8 tháng

Liên quan vụ án, cảnh sát đã treo thưởng 64.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin quan trọng. Đây là số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử các vụ án mạng ở Hồng Kông.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều cây gỗ được nghi là dùng làm hung khí. Nhiều cuốn sách bị rách cũng được tìm thấy dọc theo sườn đồi, trên người của Nicola có nhiều dấu vết tinh dịch.

Tuy nhiên, ở thời kỳ này, công nghệ pháp y vẫn còn khá lạc hậu. Lực lượng chức năng không thể phân tích cành cây đẫm máu với tóc của Nicola, để tìm ra các dấu vân tay của hung thủ.

Vụ án rúng động Hồng Kông: Thi thể nạn nhân bị 500 vết gậy đánh, vùng kín bị xâm hại - Ảnh 2.

Lượng lớn cảnh sát được huy động để điều tra hiện trường vụ án.

Cảnh sát lấy lời khai của hơn 10.000 người dân sống trong khu vực lân cận, cũng như các thành viên của hội Tam Hoàng - băng đảng nổi danh nhất Hồng Kông. Song, mọi thứ đều chìm trong vô vọng, không một chút manh mối hay nhân chứng lộ diện.

Mặc dù đã treo thưởng với số tiền khổng lồ nhưng nhóm điều tra phải mất 8 tháng để tìm ra thông tin quý giá đầu tiên. Cảnh sát Hồng Kông lấy làm may mắn, khi đặc vụ nghe lén đã vô tình nghe được thanh niên có tên Park Shun-yee tự hào khoe với băng đảng của mình rằng đã giết được một cặp đôi phương Tây. Bên cạnh đó, tên này còn khẳng định bản thân đang mặc bộ đồ thể thao của Kenneth.

Sự thật phơi bày

Theo đó, đối tượng Pang Shun-yee, 24 tuổi và 4 đồng phạm khác, trong đó đối tượng trẻ nhất là Won Sam-lung, mới chỉ 15 tuổi, được xác định là các hung thủ trong vụ án mạng tàn bạo này.

Cả nhóm hung thủ đều bị bắt và bị thẩm vấn. Won, đối tượng ít tuổi nhất, đã khai toàn bộ câu chuyện. Theo đó, sau một chiều nhậu nhẹt tưng bừng, chúng bắt đầu lượn lờ và bắt gặp nạn nhân.

Cả nhóm quyết định "vui một chút". Và hệ quả là Kenneth bị trói bằng dây giày, trong khi Nicola bị đánh, cưỡng bức và tra tấn. Pang, lớn tuổi nhất và cũng là thủ lĩnh của băng, muốn tất cả các thành viên đều tham gia "cuộc vui". 

Vụ án rúng động Hồng Kông: Thi thể nạn nhân bị 500 vết gậy đánh, vùng kín bị xâm hại - Ảnh 3.

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ các nghi can trong vụ án mạng Braemer Hill

Và khi nhận ra các nạn nhân có thể xác nhận nhân dạng của mình, cả nhóm quyết định trừ khử Kenneth và Nicola.

Tại phiên xét xử sau đó, toàn bộ 5 bị cáo đều bị kết tội giết người, với 3 bị cáo nhiều tuổi nhất bị kết án tử hình, dù sau đó đều được giảm xuống án chung thân.

Won được trả tự do vào năm 2004, với sự tha thứ của gia đình McBride. Won đã nói lời xin lỗi đến các gia đình nạn nhân, biết rằng vĩnh viễn hết đời này anh ta không thể bù đắp được những gì đã mất. Theo Won, đến nay anh ta vẫn thường xuyên gặp ác mộng.

Theo Trí Thức Trẻ

Cưỡng hiếp

vụ án giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.