Vừa nhắn tin cho mẹ có ai đó gõ cửa, nữ sinh 12 tuổi hứng chịu thảm kịch đau đớn

Dự cảm có điều gì không lành khi thấy ai đó gõ cửa và nhắn tin cho mẹ. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn khi nữ sinh 12 tuổi người Mỹ đã bị sát hại ngay tại nhà sau khi gửi tin nhắn cho mẹ không lâu.

Dự cảm có điều gì không lành khi thấy ai đó gõ cửa và nhắn tin cho mẹ. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn khi nữ sinh 12 tuổi người Mỹ đã bị sát hại ngay tại nhà sau khi gửi tin nhắn cho mẹ không lâu.

Sau chấn thương chân do trượt tuyết, cô bé 12 tuổi Yhoana Arteaga phải ở nhà dưỡng thương. Tuy nhiên, thảm kịch đã xảy ra khi em bị một kẻ đột nhập vào nhà sát hại, ngay sau khi cô bé nhắn tin cho mẹ rằng có ai đó gõ cửa.

Theo cảnh sát Nashville, bang Tennessee, Mỹ, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Yhoana là vào khoảng 12:30 trưa ngày 10/8, sau khi cô bé dùng bữa trưa với em tại nhà. Tuy nhiên sau đó mẹ cô bé có việc phải đi ra ngoài. Đến khoảng 5:30 chiều, Yhoana nhắn tin cho mẹ và nói rằng có ai đó gõ cửa nhà.

Vừa nhắn tin cho mẹ có ai đó gõ cửa, nữ sinh 12 tuổi hứng chịu thảm kịch đau đớn - Ảnh 1.

Yhoana Arteaga bị sát hại ngay tại nhà, không lâu sau khi nhắn tin cho mẹ.

Khi mẹ của cô bé trở về khoảng một giờ sau đó cùng với con gái cả Arteaga 14 tuổi và em trai 10 tuổi, bà đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể con gái mình dưới sàn.

"Đây quả là điều rất kinh hoàng và đau đớn", David Kautzman, thanh tra sở cảnh sát thành phố Nashville phát biểu trong một buổi họp báo vào hôm thứ ba. "Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì dã man như vậy trong suốt sự nghiệp của mình".

Người phát ngôn của sở cảnh sát Dan Aaron chưa cung cấp những thông tin chi tiết về cái chết của cô bé. Tuy nhiên, anh có đề cập tới chi tiết quần áo cô bé xộc xệch và có dấu hiệu bị cởi.

"Kiểm tra hiện trường cùng với khám nghiệm tử thi cho thấy Yhoana đã bị sát hại rất dã man", Aaron chia sẻ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì của nổ súng hay bị đâm, đặc biệt là không có dấu hiệu chống trả gì từ nạn nhân.

"Chúng tôi chắc chắn rằng nạn nhân biết rõ kẻ giết người", Aaron chia sẻ.

Yhoana là học sinh lớp 7 tại trường trung học Liberty Collegiate. Sau cái chết của em, nhà trường đã đăng tải những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô bé lên trên Facebook nhà trường.

"Chúng tôi rất đau buồn vì cái chết của Yhoana Arteaga. Hy vọng gia đình em sẽ sớm vượt qua thời điểm khó khăn và đau khổ này".

Theo Thời Đại


tin nhắn

vụ án giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.