Đội Thái Lan đã nóng từ khi chưa đến Việt Nam

Từ bao giờ, cứ mỗi lần tuyển Thái Lan, U-23 Thái Lan và sau này có các tuyến U nhỏ hơn chạm trán với các đội tuyển Việt Nam thì truyền thông rất quan tâm.

Từ bao giờ, cứ mỗi lần tuyển Thái Lan, U-23 Thái Lan và sau này có các tuyến U nhỏ hơn chạm trán với các đội tuyển Việt Nam thì truyền thông rất quan tâm.

Thậm chí là báo Thái Lan còn hay thống kê các trận chung kết SEA Games 1995, đến bán kết Tiger Cup 1996 rồi bán kết SEA Games 1997, bán kết Tiger Cup 1998 sang đến chung kết SEA Games 1999, 2003, 2005 rồi chung kết lượt đi và về AFF Suzuki Cup 2008… và “gắn” vào cuộc gặp gỡ của hai đội bóng này là “kỳ phùng địch thủ”.

Thực tế về thành tích thì bóng đá Thái Lan trội hơn bóng đá Việt Nam nhiều lắm. Chỉ nói đấu trường Đông Nam Á không thôi Thái Lan đã chục lần vô địch SEA Games, còn Việt Nam thì chưa (ngoại trừ Đại hội thể thao Đông Dương - SEAP Games 1959). Cấp đội tuyển thì Thái Lan bốn lần vô địch AFF Cup, còn Việt Nam chỉ một lần năm 2008 sau hai trận chung kết hạ chính đội Thái Lan.

  HLV Kiatisak đủ khéo để giúp cầu thủ của mình vượt qua áp lực khi đến Việt Nam. Ảnh: BANGKOK POST

Các cựu tuyển thủ Thái Lan từ thế hệ Kiatisak, Natipong đến Chaiman, sau này là Thonglao, Sakda… đều chung cái nhìn có phần thận trọng khi lần đầu đến Việt Nam. Họ bị ảnh hưởng bởi truyền thông nên đôi lúc hơi sợ khi đến Việt Nam thi đấu hoặc hành nghề. Đặc biệt là Kiatisak từng đến Việt Nam năm 2002 cũng với tâm trạng đó nhưng sau thời gian tiếp xúc người hâm mộ thì Kiatisak hiểu ra rằng người hâm mộ Việt Nam rất fair play và nồng nhiệt đón chào anh chứ không như những gì anh hiểu lầm khi theo dõi qua truyền thông.

Ngày 13-10 tới Kiatisak giờ là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan dẫn học trò đến Hà Nội và thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Kiatisak thì quá giỏi trong ngoại giao. Anh nói tiếng Việt Nam rất tốt và cũng làm công tác tư tưởng cho học trò rất tốt nên chắc chắn học trò của anh sẽ không mang nỗi sợ như những người tiền nhiệm mình trước đây.

Kiatisak thậm chí là còn thừa biết làm gì để “lấy lòng” khán giả trên sân Mỹ Đình, thậm chí là anh sẽ xã giao từ những buổi tập của đội tuyển Thái Lan ở Hà Nội.

Chính Kiatisak sẽ là “sứ giả” bóng đá và giúp học trò mình hiểu đúng thay vì cứ bị truyền thông bơm lên là trận sinh tử đi dễ khó về.

Theo Pháp luật



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.