Quật ngã Đức, người hùng Griezmann “nổ tung trời”

Sau khi trả món nợ cả vốn lẫn lãi với người Đức, HLV Deschamps của ĐT Pháp đã tỏ rõ sự hưng phấn tột độ.

Sau khi trả món nợ cả vốn lẫn lãi với người Đức, HLV Deschamps của ĐT Pháp đã tỏ rõ sự hưng phấn tột độ.

Rạng sáng nay, Những chú gà trống Gaulois đã cất cao tiếng gáy khi đánh bại thuyết phục Đức với tỷ số 2-0.

Với chiến thắng ấn tượng này, Pháp đã đòi lại món nợ ở tứ kết World Cup 2014 và giành vé vào chung kết Euro gặp Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps đã không tiếc những "lời vàng ý ngọc" để tán dương các học trò:

"Có rất nhiều niềm hạnh phúc và tự hào vì chúng tôi đã làm nên lịch sử. Đây là trận đấu rất khó khăn bởi đối thủ của chúng tôi chính là nhà ĐKVĐ thế giới.

Chúng tôi đã không để vơi đi lòng quyết tâm và toàn đội đã giành chiến thắng. Một kết quả thật tuyệt vời!".

Tôi vẫn luôn tin tưởng vào các học trò của mình và họ đã đáp lại niềm tin ấy. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, với chúng tôi, đây chính là một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử".

Quật ngã Đức, người hùng Griezmann “nổ tung trời” - Ảnh 1.

HLV Deschamps phấn khích sau khi đánh bại Đức.

Trong khi đó, sau màn thi đấu chói sáng trước người Đức, tiền vệ Griezmann đã chia sẻ những cảm xúc của mình.

"Chúng tôi có được chiến thắng là nhờ nỗ lực của toàn đội. Tôi rất hài lòng về kết quả của trận đấu này.

Hôm nay, chúng tôi đã biết trước những khó khăn nhưng hàng thủ của Pháp đã chơi tốt, đặc biệt là thủ môn.

Nói về 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu, tiền vệ số 7 của Les Bleus chia sẻ:

"Tôi vẫn nhớ về cú sút hỏng ở chung kết Champions League trước Real và tôi nghĩ mình cần phải sút quyết đoán hơn. Tôi rất vui mừng vì mình đã thực hiện thành công để mang về bàn thắng.

Ở bàn thứ 2, tôi đã rình rập xem thủ môn của họ của sai lầm gì không và thật may mắn là bóng đá đến chân tôi và tôi đã có được thêm bàn thắng.

Quật ngã Đức, người hùng Griezmann “nổ tung trời” - Ảnh 2.

Griezmann chính là người hùng của ĐT Pháp.

Bên cạnh niềm hân hoan sau chiến thắng, Griezmann đã kêu gọi các đồng đội không được ngủ quên trên chiến thắng:

"Chúng tôi đang rất hạnh phúc và chúng tôi đang mơ về Paris ngày 10/7, nhưng chúng tôi cần giữ đôi chân của mình trên mặt đất trước trận đấu cuối cùng".

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.