SLNA: Tuyệt vời “cầu thủ thứ 12”

Về mặt bằng tài chính, đội bóng xứ Nghệ không dám so sánh với những đội bóng giàu mạnh đang tham dự V.League. Nhưng bù lại, dù bất kỳ nơi đâu, ở bất kỳ thời điểm nào SLNA luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lực lượng cổ động viên. Nói không quá, chính nhờ “cầu thủ thứ 12” này mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giành trọn 3 điểm sau trận cầu quá khó nhọc với V.Hải Phòng ở ngày mở màn.

Về mặt bằng tài chính, đội bóng xứ Nghệ không dám so sánh với những đội bóng giàu mạnh đang tham dự V.League. Nhưng bù lại, dù bất kỳ nơi đâu, ở bất kỳ thời điểm nào SLNA luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của lực lượng cổ động viên. Nói không quá, chính nhờ “cầu thủ thứ 12” này mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giành trọn 3 điểm sau trận cầu quá khó nhọc với V.Hải Phòng ở ngày mở màn.

Sân Vinh chiều 3/3, trời có mưa kèm theo giá lạnh nhưng sân Vinh vẫn gần như chật kín với khoảng 20.000 khán giả đến chứng kiến và cổ vũ cho đội bóng thân yêu, đây là con số đáng mơ ước với mọi CLB, nói như thế để thấy người Nghệ cuồng nhiệt với bóng đá đến như thế nào.

Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo về việc phấn khích quá đà có thể kéo theo hệ lụy, những bài học nhãn tiền trong quá khứ vẫn còn đó, nếu lơ là chắc chắn sẽ có những vấn đề đáng tiếc xảy ra. BTC đã kêu gọi và phát động tinh thần fail-play đến với từng đội bóng để họ phổ biến lại với CĐV, hiệu quả đã xuất hiện tức thì, ít nhất là ở sân Vinh.

SLNA, Trọng Hoàng, Công Vinh, Hữu Thắng
CĐV SLNA luôn cổ vũ hết mình cho đội bóng con cưng

Suốt 90 phút tiếp đón Hải Phòng, không khí trên các khán đài luôn sôi động, hàng loạt cơn sóng được tạo ra để cổ vũ cho tinh thần của đội nhà. Đáng nói hơn, mặc dù phấn khích nhưng họ đã biết kìm chế rất nhiều, kể cả khi SLNA bị thủng lưới và đứng trước viễn cảnh chia điểm khi mất Trọng Hoàng trong 30 phút cuối trận thì tư tưởng đó vẫn không hề thay đổi.

Không hề có ý định khiêu khích hay gây hấn với người hâm mộ đến từ đất Cảng dù khoảng cách giữa 2 bên là ngay gần kề, có thể lực lượng an ninh ngồi dày đặc trên khắp các khán đài đã làm dịu đi những cái đầu nóng nhưng rõ ràng khi ý thức được hành động của mình, nguy cơ xảy ra “hỗn chiến” ít nhiều đã được dẹp bỏ.

Công Vinh thi đấu tốt, hàng loạt tràng pháo tay tán thưởng khi cầu thủ này rời sân là chuyện đương nhiên, còn với Trọng Hoàng, mặc dù có một buổi chiều đáng quên nhưng khán giả không bỏ mặc anh, họ vẫn đặt niềm tin vào thủ lĩnh của mình bất kể pha vào bóng đáng trách ở phút 62 có thể khiến đội bóng trắng tay. Nếu trong tình thế nước sôi lửa bỏng đó, những lời chỉ trích xuất hiện sẽ “góp phần” làm giảm nhuệ khí của đội nhà, rất may họ đã hành động khôn ngoan.

SLNA đang có được bộ khung đáng mơ ước nên không có gì khó hiểu khi họ được xem là UCV nặng kí bậc nhất cho chức vô địch ở mùa giải năm nay, sức mạnh của đội bóng còn tăng lên gấp bội khi luôn nhận được sự cổ vũ tuyệt vời đến từ lực lượng cổ động viên hùng hậu, một mùa giải thành công đang chờ đón thầy trò HLV Hữu Thắng phía trước.

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.